Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương?

CHI TRẦN,
Chia sẻ

Bà mẹ nuôi “lần đầu mới thấy” này của Dục Vọng Tình Yêu là người đáng thương hay đáng bị ghét bỏ đây?

Nhắc đến Dục Vọng Tình Yêu, bộ phim đang rất nổi tiếng gần đây, khán giả hẳn sẽ nhớ ngay tới nội dung kịch tính, rắc rối giữa các mối quan hệ trong gia đình, từ chị em cấu xe nhau, mẹ nuôi ghen tuông với chính con gái của mình cho đến cuộc tình vụng trộm đáng xấu hổ của mẹ vợ và con rể. Để tạo nên những drama cuốn hút đó, không thể không nhắc đến nhân vật nữ chính cùng lúc kiêm cả vai phản diện - Orawee (Yardthip Rajpal).

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 1.

Yardthip Rajpal trong Dục Vọng Tình Yêu.

Dẫu biết điều mà người phụ nữ này làm thật sự rất nhẫn tâm và gây ra một tâm lý sợ hãi nhất định cho người xem. Nhưng trước khi lên án nhân vật này, Orawee không hẳn chỉ toàn là những mặt xấu, cô cũng chịu nhiều tổn thương mà hiếm người phụ nữ nào có thể chịu đựng được.

Nỗi đau của người phụ nữ không thể làm tròn bổn phận người vợ, sinh con cho chồng

Có thể nhìn thấy rằng Orawee là một người phụ nữ thành đạt, thành công từ khi còn khá trẻ tuổi. Trong gia đình, cô dường như là trụ cột chứ không phải là người chồng tên Tharn. Nhưng con người không ai hoàn hảo về mọi mặt, Orawee cũng mang trong mình một khuyết điểm rất lớn đó chính là không thể có con. Tuy diễn biến của bộ phim không đi sâu vào chi tiết nhưng người xem cũng có thể lờ mờ nhận ra được nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự đổ vỡ của Orawee và Tharn chính là vấn đề con cái.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 2.

Vì Orawee không thể có con nên cả hai vợ chồng đã cùng nhau đi nhận con nuôi.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 3.

Màn cãi lộn của Tharn và Vichuda cũng một lần nữa nói lên lý do đổ vỡ của Tharn và Orawee.

Chứng kiến màn ngoại tình ngoài sức tưởng tượng, "tiểu tam" hèn hạ lại chính là chị gái mình

Ngay từ những phút đầu tiên của tập 1, Orawee trong tạo hình của một người phụ nữ ngoài 30 đã phải hối hả chạy đi đánh ghen để giành lại chồng mình từ tay tiểu tam. Người đó không ai khác chính lại là người chị gái cùng cha khác mẹ của mình, người mà Orawee một lòng đối xử tốt nhưng lại đâm sau lưng cô một nhát khiến cho cuộc đời của cô bước sang một chương mới hoàn toàn u tối.

Tình tiết này của phim đã làm cho không ít người phải sởn da gà trước những chiêu trò và thủ đoạn của người chị gái, chỉ vì lòng hận thù, đố kị mà đã rắp tâm lên một kế hoạch hoàn hảo để xen vào cuộc sống vợ chồng của Orawee và Tharn.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 4.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 5.

Màn thú nhận sau hơn 10 năm của tiểu tam Vichuda đã khiến khiến người xem không thể thốt nên lời.

Ai ai cũng có đôi, duy chỉ có Orawee đơn độc lẻ bóng

Bộ phim hiện nay đã đi được hơn một nửa chặng đường, ít nhiều gì chúng ta cũng nhìn ra được rằng các tuyến nhân vật khác đều có đôi, có cặp, thậm chí rằng người chị gái luôn luôn đối đầu Orawee cũng nhận được sự tha thứ từ Tharn và dần dần hàn gắn lại mối quan hệ.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 6.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 7.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 8.

Sau bao biến cố, các cặp đôi dường như đã gỡ bỏ được các khúc mắt và dần trở về bên nhau.

Cô không phải là tuyến nhân vật phản diện duy nhất của bộ phim, nhưng lại là người đơn độc nhất phim. Một người phụ nữ từng có khát khao sẽ sống trong một gia đình hoàn hảo cùng với người chồng mà mình yêu thương và những đứa con do chính mình sinh ra. Trớ trêu thay, những điều mà Orawee hằng mong ước đều lần lượt bị cướp đi một cách trắng trợn từ những người mà cô luôn đối xử tốt.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 9.

Bà mẹ tăm tia con rể của Dục Vọng Tình Yêu: No gạch vì quá ác nhưng cũng vô cùng đáng thương? - Ảnh 10.

“Kẻ bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác”, sau tất thảy những điều đã trải qua. Orawee dường như không hài lòng khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên việc cô làm cũng vẫn đáng lên án. Cái kết nào cho một nhân vật phản diện nhưng cũng đáng thương này đây?

Dục Vọng Tình Yêu lên sóng vào thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.

Chia sẻ