Ngôi nhà được làm từ hỗn hợp bao gồm lõi ngô, đất sét, cát và rơm giúp điều hòa không khí, giúp gia chủ có được trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên.
Sau thời gian tăng nóng, mô hình homestay Hà Nội rơi cảnh kinh doanh ảm đạm, nhà đầu tư ngày càng lỗ nặng do gánh đủ chi phí, lãi suất, buộc phải tìm kế thoát thân.
Phải mất vài năm để doanh nhân này mua trọn mảnh đất 30.000m2, sau đó, ông cùng gia đình khai hoang, trồng trọt và xây nên ngôi nhà đặc biệt làm chốn ẩn náu cho mình.
Nhiều đêm nằm trằn trọc, trong khi vợ và con nhỏ đang say giấc nồng, anh tự hỏi: Ta đã sai lầm khi bỏ phố lên rừng? Liệu ta có chấp nhận được “sai lầm” này không?