Khi yêu thật lòng, điều đàn ông mong muốn nhất chính là được ở cạnh người phụ nữ của đời mình. Thời gian dành cho cô ấy nhiều bao nhiêu với chàng cũng không đủ.
Khi yêu, đàn ông sẽ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của đối phương nhưng khi chọn vợ, anh ấy sẽ tìm người phụ nữ thực sự hợp với mình về cả tính cách cũng như quan điểm sống.
Sắc đẹp chỉ khiến phụ nữ thu hút đàn ông trong thời gian ngắn. Nhưng tính cách đầy thú vị và những nét đặc sắc không giống ai ở cô ấy sẽ là điều khiến đàn ông "nhớ mãi không quên".
Có câu nói dường như đã quá quen thuộc "Bố mẹ thì chỉ có một...", nhiều khi vì điều ấy mà hôn nhân tan vỡ nhưng người ta lại chẳng thể chỉ ra được câu nói đó sai ở đâu.
Trên đời này ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chọn nhầm chồng. Vì cái giá phải trả cho lần "sẩy chân" này là cả phần đời về sau.