Đi Hội An ngày mưa ăn gì cho giống người bản địa, thử ngay gợi ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Dương Dương,
Chia sẻ

Đây đều là những món thích hợp với thời tiết mưa ẩm ướt, dịu dàng ở phố cổ Hội An.

Những tháng 10, tháng 11 không phải là cao điểm du lịch ở các tỉnh thành miền Trung, nhất là Đà Nẵng hay Hội An. Nguyên nhân lớn nhất là bởi lúc này thường xuyên có mưa lớn, gây ra cảnh ngập lụt trên nhiều con đường. 

Tuy nhiên, không phải là Hội An không có khách du lịch. Nhiều gia đình vẫn lựa chọn tới với phố Hội để tận hưởng vẻ đẹp yên bình, vắng vẻ. Chỉ cần nước rút là dòng người lại tranh thủ ra đường thưởng thức những món ngon. 

Hội An mùa mưa. Ảnh: Lê Trần An

Không chỉ khách du lịch mà chính những người dân địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những món ăn ấm nóng, thích hợp ăn trong cái không khí se lạnh. Và nếu như chưa biết chọn món gì, tại sao không thử ngay danh sách gợi ý của Hoa hậu Tiểu Vy - một người con Quảng Nam và cũng rất sành chuyện ăn uống. 

Sắn đập dập

Trần Tiểu Vy mô tả cô đã ăn một món gì đó rất ngon mà có sắn được ép mỏng, có đậu phộng, cốt dừa, đường, muối mè. Gọi theo người dân Hội An thì đây chính là món sắn đập dập. Khi ăn sẽ rắc thêm muối đường, đậu và cả dừa bào sợi. 

Món sắn đập dập này, du khách có thể mua ở đoạn ngã 5 chợ Hội An, thường sẽ có các cô để xe ngồi quanh đó. Hoặc nếu không là ở đoạn đường Trần Cao Vân, ngay bên cạnh hàng bánh mì Tâm Hoa, song, hàng này chỉ bán buổi sáng sớm, chỉ đến khoảng hơn 7 giờ là đã hết sạch. 

Ngoài ra, trong lúc ăn sắn, Tiểu Vy cũng thưởng thức thêm món chè bột lọc đựng trong túi vẫn còn nóng. Ảnh chụp màn hình

Bánh chuối chiên

Đây cũng là một "món tủ" của Hoa hậu Việt Nam. Trong các chương trình thực tế quay ở Hội An, Tiểu Vy đều giới thiệu và khẳng định bánh chuối chiên là món mà cô yêu thích nhất. Cứ về quê là mỗi ngày cô nàng đều ăn 2-3 cái không thấy chán. 

Các hàng bán bánh chuối chiên nằm rải rác khắp các con phố ở phố cổ Hội An. Thường sẽ là một xe nhỏ, người mua tới đâu, người bán mới rán tới đó nên lúc nào cũng giòn rụm, nóng hổi. 

Ảnh chụp màn hình.

Ốc hút Điện Phương

"Mùa lạnh quê tui phải đi ăn ốc Điện Phương nó nóng nóng mới ngon. Mà nó thấm thía, cay dữ lắm", những dòng mô tả vô cùng chân thật của Tiểu Vy về hàng ốc nức tiếng xứ Quảng Nam.

Ốc hút Bà Hạnh Điện Phương là một đặc sản, không thể bỏ qua khi tới Hội An. Quán ăn gốc nằm trên địa bàn xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - trên đường đi từ thị xã Điện Bàn tới TP. Hội An. Hàng ốc này cũng không có đa dạng các món hay chế biến cầu kỳ mà chỉ bán duy nhất ốc hút ngọt nước. Thứ khiến cho món ốc cuốn hút hơn cả là được cho thêm sả, ớt, tắc, đặc biệt là hành phi và dầu hành phi được chan đều lên bát ốc, một hương vị vừa thơm, cay lại béo ngậy. Quán còn phục vụ thêm bánh đa nướng để khách chấm với nước ốc. 

Đúng như tên gọi ốc hút, ốc ở đây sẽ hút chứ không phải dùng các đồ để lấy ra. Ảnh chụp màn hình. 

Bên cạnh cơ sở gốc ở Điện Phương thì ở TP. Tam Kỳ hay trong TP. Hội An và TP. Đà Nẵng cũng có một số cửa hàng đề tên là Ốc hút Hạnh Điện Phương. Đa phần họ cũng nhập từ đây về bán nên có hương vị tương tự. 

Chia sẻ