Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã cho bạn thân vay quá nhiều vàng.
Tôi từng nằm khóc cả đêm vì bị vợ thu hết thẻ ngân hàng và tiền lương hàng tháng.
Không hiểu vợ lấy đâu ra nhiều vàng đến thế!
Nhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
Tại sao chồng không tin lời vợ nói mà đổ hết lỗi lên đầu tôi thế này?
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
Cứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
Tôi phải làm gì để hài lòng vợ đây?