Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh, phát quà Tết cho người dân

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

“Công việc nhiều lắm, đến 28 tháng chạp mới được nghỉ nên không kịp về quê. Năm nay mình sẽ đến Cần Thơ đón Tết”.

Đó là lời tâm sự của Nguyễn Thị Hoa, công tác tại khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện (BV) quận 2 (TP.HCM). Quê ở tận Nghệ An, cô gái không thể về quê đón Tết với cha mẹ vì lịch trực dày đặc. Tuy vậy thay vì buồn bã, nữ điều dưỡng xinh đẹp lấy việc chăm sóc sức khỏe cho người dân làm niềm vui.

Người dân Bình Định đội mưa đến để chờ các y bác sĩ BV quận 2 (TP.HCM) khám bệnh cấp thuốc miễn phí.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 2.

Hoạt động này của Hoa xuất phát từ chương trình thăm khám từ thiện, tặng quà Tết cho bà con hai xã Phước Hiệp và Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) mà đoàn y, bác sĩ BV quận 2 thực hiện trong các ngày 19-21/1.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 3.

"Khi chọn tham gia đi từ thiện, mình biết công việc sẽ bị ảnh hưởng nhiều vì phải sắp xếp lại lịch trực. Nhưng để lo cho sức khỏe của bà con miền Trung quê mình, góp một phần sức lực cũng xứng đáng" – điều dưỡng Hoa nói.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 4.

Cũng không về quê trong dịp Tết năm nay vì lịch nghỉ khá trễ, BS Đinh Lưu Quỳnh Trâm (quê Đà Nẵng), khoa Tạo hình và thẩm mỹ, BV quận 2 cho biết, sẽ thu xếp để về vào thời điểm nghỉ hè.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 5.

Trong buổi sáng 20/1, cơn mưa nặng hạt đã khiến công việc khám bệnh của các BS gặp nhiều khó khăn.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 6.

"Nhìn họ đội mưa đến khám bệnh mà thấy thương lắm, nên lần nào thuốc cũng chuẩn bị nhiều hơn so với dự kiến để bà con được khám bệnh đàng hoàng" – Tạ Ngọc Trâm (22 tuổi), làm việc tại phòng CTXH của BV chia sẻ. Lần đi từ thiện này, Trâm cũng tranh thủ ghé thăm nhà, vì đến 27 Tết cô mới được về quê.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 7.

Ngồi tại bàn phát thuốc, dược sĩ Đào Thu Trang, công tác tại BV Đại học Y Dược TP.HCM cười tươi kể, đã hơn 10 năm cô gắn bó với công tác thiện nguyện cùng với BV quận 2 dù là… "người dưng", bằng những ngày nghỉ phép của mình. Hôm nay mưa dầm, thấy sự chờ đợi của bà con vất vả, dược sĩ Trang càng trân quý hơn ý nghĩa của chuyến đi.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 8.

Đặc biệt có trường hợp của BS Nguyễn Thị Hồng Vân, công tác tại BV Đa khoa huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Biết đoàn từ thiện thiếu người, BS Vân quyết định đi theo hỗ trợ dù mới biết thông tin vào ngày 19/1.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 9.

Lần từ thiện này, có tổng cộng 10/22 người trong đoàn là nữ với tuổi đời còn rất trẻ.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Bảy (80 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp) đội mưa lội bộ gần 1 cây số qua xã. Bà cho biết, bà có 7 đứa con nhưng đi làm xa hết nên sống một thân một mình. Mấy năm nay, bà bị thoát vị đĩa đệm nên mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến điều này, các BS quyết định khám và cấp thuốc luôn cho bà lão, dù bà không có phiếu.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 11.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2 (TP.HCM) chia sẻ, đã là lần thứ 3 BV đến với quê hương Bình Định. BV hi vọng việc khám và cấp thuốc cho 1.000 lượt bệnh nhân cũng tặng 600 phần quà sẽ hỗ trợ một phần nhỏ giúp người dân vui Tết.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Tấn Định Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp thông tin, đợt bão vừa qua riêng xã thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Do đó hoạt động của BV quận 2 trong thời điểm này là hết sức ý nghĩa.

Không kịp về quê đón xuân, nữ điều dưỡng xinh đẹp lặn lội từ Sài Gòn ra miền Trung khám bệnh phát quà Tết cho người dân - Ảnh 13.

Ngoài khám bệnh và tặng quà, đợt này BV quận 2 phối hợp với hội đồng hương huyện Tuy Phước tại TP.HCM còn tiến hành xây cầu bắc qua sông Tam An, nối liền thôn Giang Bắc và các khu dân cư, dỡ bỏ chiếc cầu tạm bợ đầy rẫy hiểm nguy đã từng cướp đi sinh mạng của nhiều người. Tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Chia sẻ