Mèo Xù: Gái xấu không có quyền khóc ngồi chờ Bụt!

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Từng là cái tên gây chú ý với quan điểm gìn giữ trinh tiết trước hôn nhân, thời điểm đó Mèo Xù gặp làn sóng công kích dữ dội, ngoại hình của cô cũng bị đưa ra "ném đá". Thế nhưng bằng một cuốn sách mới vừa ra mắt, dường như Mèo Xù vẫn lạc quan...

Tại sao phải buồn vì những kẻ chẳng biết gì về mình?


Chào Mèo Xù, đã có thời điểm bạn bị cộng đồng mạng ném đá, chế giễu về quan điểm cũng như ngoại hình của mình, bạn nghĩ sao về cộng đồng mạng hiện nay ?

Cộng đồng mạng cũng giống như một xã hội bên ngoài, trong cộng đồng mạng, cũng có người tốt người xấu,  khi mình tham gia vào cộng đồng đó, đương nhiên mình cũng là một phần của nó. Mình thấy tiếng nói của cộng đồng mạng có ảnh hưởng cực kì lớn tới xã hội hiện nay, tất nhiên có cả những ảnh hưởng tốt và không tốt. Tuy nhiên mình thích nhìn vào những mặt tốt của nó hơn, mình quan niệm việc tốt hay xấu tùy thuộc vào con mắt nhìn của chúng ta, chứ không phụ thuộc vào sự việc.

Tác giả trẻ Mèo Xù:
Tác giả Mèo Xù

Nhưng con người chứ có phải gỗ đá đâu, bản thân bạn chắc hẳn cũng từng cảm thấy bị tổn thương?


Chắc là có xíu xíu (cười), nhưng nó chỉ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, vì mình nghĩ suy cho cùng họ đâu có phải là bạn bè hay người thân gì của mình, tại sao phải buồn vì lời nói của những kẻ chẳng biết gì về mình. Với cả mình thấy ở cộng đồng mạng có rất nhiều người tốt. Thời điểm mình bị ném đá cũng chính là thời điểm mình nhận ra mình được mọi người yêu thương như thế nào. Mình có thêm rất nhiều người bạn mới, họ thực sự rất tốt.

Tác giả trẻ Mèo Xù:

Ồ! bản lĩnh của bạn có vẻ khá vững vàng, vậy chia sẻ nhé làm thế nào để bạn có thể đối đầu với dư luận khi không có ít người đã khuỵu ngã?

Thực ra là tuỳ quan điểm và suy nghĩ cũng như vị trí của mỗi người trong xã hội, mà có những cách xử lý khác nhau. Riêng với bản thân mình thì mình chọn cách giải thích ở một mức độ chừng mực, để ai có thiện chí muốn hiểu thì họ sẽ hiểu, còn với những người họ không muốn hiểu hoặc cố gắng tìm mọi cách công kích mình thì mình càng giải thích họ càng kiếm cớ để nói, trong trường hợp như thế mình chọn cách im lặng, vì mình không muốn phải bận tâm đến những điều khiến mình không vui. 

Mình cũng thấy buồn cười là hiện nay có rất nhiều người luôn lấy người khác ra để câu "like", họ phân tích bình luận về người đó cứ như kiểu họ hiểu rõ lắm ấy, trong khi đó sự thật là họ chẳng biết gì về đối tượng mà họ đang công kích cả. Và mình để ý, thông thường khi một status chửi bới miệt thị ai đó được đăng lên thì dễ nhận được nhiều like hơn là một status chia sẻ những thứ tốt đẹp hay ho trong cuộc đời. Mình tự hỏi tại sao lại như vậy? Là con người ngày càng phải trở nên thù ghét nhau đến như vậy sao? 

Cộng đồng mạng cũng là một công cụ tốt nhất để giúp người ta nổi tiếng và PR bản thân, cứ ở thời điểm ra sách Mèo Xù lại gây sóng. Còn lần này với cuốn "Hạnh phúc không dành cho tình nhân",  Mèo Xù lại xuất hiện dày đặc...


Mình không phủ nhận sức mạnh của cộng đồng mạng, rất nhiều người nổi tiếng chỉ sau một đêm, và nếu lợi dụng tốt điều này họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Với bản thân mình thì khác, mình không thích mang bản thân mình ra để người khác chửi bới xúc phạm, rồi lại kiếm tiền từ chính những điều đó, mình nghĩ có nhiều cách để kiếm tiền mà bản thân mình vẫn được trân trọng.

Trên trang mạng xã hội của bạn, bạn luôn thể hiện những quan điểm, cách nghĩ, cách sống rất lạc quan, phải chăng đó cũng chỉ là diễn trong thế giới ảo? 

Mình nghĩ mạng xã hội hoàn toàn không ảo, mạng xã hội được điều khiển bởi những con người thật. Vậy nên cũng giống như xã hội ngoài đời, nếu bạn sống thật lòng không giả tạo thì bạn cũng sẽ nhận được lại những điều tương tự, hoặc ngược lại. Còn việc mình luôn thể hiện cách sống cách nghĩ lạc quan bởi vì mình muốn dùng chính điều đó để tác động đến suy nghĩ và hành vi của mình ở ngoài đời. Mình rất sợ phải đọc những status buồn đau bi lụy, hoặc lúc nào cũng thấy bất mãn với cuộc đời, có khi mình cũng sẽ bị buồn theo, hoặc tự dưng cũng bị nhìn cuộc sống theo lối tiêu cực đi.

Gái xấu không có quyền khóc ngồi chờ Bụt giúp đỡ


Tác giả trẻ Mèo Xù:

Từng bị cộng đồng mạng lấy ngoại hình của bạn ra chế giễu, là một cô gái mà bị rất nhiều người chê xấu, bạn có thấy buồn không? Bạn quan điểm thế nào về nhan sắc của người phụ nữ?

Mình không buồn, vì mình thấy mình cũng xấu thật mà (cười). Mình nghĩ một cô gái xinh đẹp bao giờ cũng có nhiều cơ hội để may mắn và hạnh phúc hơn một cô gái xấu, thế nhưng gái xấu thay vì chờ cơ hội và may mắn tự rơi xuống đầu mình thì tự đứng dậy mà đi tìm. Mình từng nói Lọ Lem hay Bạch Tuyết khóc thì sẽ có ông bụt bà tiên xuất hiện để giúp đỡ, chứ còn gái xấu mà khóc thì chẳng có ai xuất hiện giúp đỡ đâu, vì thế gái xấu phải tự mình cố gắng trong mọi chuyện, khi bạn nỗ lực hết mình thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tác giả trẻ Mèo Xù:

Bạn mới phát hành cuốn sách thứ hai, một chủ đề có vẻ câu khách...

Đúng thế mình vừa phát hành cuốn sách thứ hai “Hạnh phúc không dành cho tình nhân”, cuốn sách kể về cuộc đời đay cay đắng và bất hạnh của cô tình nhân, hay nói cách khác là kẻ thứ ba. Mình thấy có rất nhiều bạn nữ có xu hướng thích làm tình nhân hơn làm vợ, vì rõ ràng làm tình nhân họ được yêu chiều hơn, họ chẳng phải lo toan cái gì hết. 

Mèo Xù

Thế nhưng đó chỉ là cái được trước mắt, ai cũng nên phải có một gia đình, bạn chẳng thế nào làm tình nhân mãi được, hơn nữa hàng ngày hàng giờ có bao nhiêu vụ đánh ghen rất thương tâm xảy ra, và người thiệt thòi nhất chính là những cô tình nhân. Cuốn sách của mình viết, để cho những cô gái trẻ thấy rằng làm tình nhân không bao giờ có hạnh phúc. 

Để viết hay cần có trải nghiệm, phải chăng bạn cũng đã từng là người trong cuộc?

Có lẽ bạn đang nhầm giữa việc viết truyện với việc viết lại hồi kí (cười). Viết sách là một công việc sáng tác, không nhất thiết phải trải qua rồi mới viết được, có những tác giả họ viết về cái chết, viết về những thế giới không có thực, họ đều dùng trí tưởng tượng để viết thôi. 

Quay trở lại câu hỏi, mình xin phép không trả lời có hay không, nhưng khi viết mình đã hoá thân vào mỗi nhân vật để kể lại, sau khi cuốn sách phát hành mình nhận được rất nhiều tin nhắn của độc giả, họ chia sẻ về câu chuyện của họ, và hầu hết đều nói rằng họ cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc giống y như nhân vật trong truyện. 

Tác giả trẻ Mèo Xù:


Thời gian gần đây,  xuất hiện rất nhiều những vụ đánh ghen, thậm chí người vợ còn quay lại clip đánh ghen để đưa lên mạng xã hội, công kích các cô tình nhân, bạn nhìn nhận sự việc này thế nào?


Mình nghĩ đó chính là nỗi bất hạnh của tình nhân, cho dù bị đánh đập dã man, bị chửi bới xúc phạm thế nào thì cũng không có ai thương cảm được, vì họ thấy đúng là đáng đời cho loại chuyên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mình tự hỏi lúc đó người đàn ông đang ở đâu? Cái kẻ đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ, mới là kẻ cần phải chịu trách nhiệm đầu tiên thì đôi khi lại được tha thứ, bởi một câu “Anh ấy không cố ý phản bội vợ con, chẳng qua do tình nhân dụ dỗ mà thôi”. Mình cảm thấy thật buồn cười, đàn ông đi ngoại tình anh nào cũng vài chục tuổi rồi, có phải là trẻ lên ba lên bốn gì mà bảo là bị dụ dỗ, nếu anh ta chẳng muốn thì chẳng ai dụ được anh ta hết.

Tác giả trẻ Mèo Xù:

Nghe có vẻ bạn đã quá tường tận nhiều chuyện, có phải bạn hoặc nhiều cô gái khác vẫn còn độc thân phải chăng vì không còn tin tưởng vào hôn nhân?

Những cô gái độc thân như mình chưa hề trải qua hôn nhân thì làm gì đã có trải nghiệm nào với nó mà bảo là tin tưởng hay không, câu này phải dành cho những người đã kết hôn rồi mới đúng. Còn việc kết hôn muộn thì có nhiều lí do để biện minh, mỗi người có một lí do riêng, có người thì mải phấn đấu vì sự nghiệp, có người thì vẫn muốn tự do, nhưng theo mình thấy thì tất cả những lí do đó chỉ là ngụy biện mà thôi. Lý do đơn giản và có lẽ là thực tế nhất là vì chưa tìm được người thích hợp, hoặc đã tìm được rồi nhưng họ lại chẳng ưng mình, nên lại phải tiếp tục tìm thôi.

Chia sẻ