Ngột ngạt khi sống chung với mẹ chồng

Tiểu Vy,
Chia sẻ

Sống chung với mẹ chồng hơn 1 năm nay tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là khi vừa sinh con xong.

Chồng tôi là con 1, thế nên ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đã xác định sẽ phải ở chung với bố mẹ. Bố mẹ anh cũng không đồng ý cho con trai ra ở riêng. Nhà chồng tôi khá giả, bố mẹ đều là công chức về hưu, lại có một mảng kinh doanh riêng, nên khi lấy chồng tôi nghĩ sẽ không bị áp lực tài chính quá nhiều.

Thế nhưng cuộc sống không như mơ, tôi tưởng rằng mẹ chồng cũng là người hiểu biết, từng có địa vị xã hội nên tư tưởng sẽ thoáng, hiện đại hơn. Sự thật lại hoàn toàn khác, bao năm làm ở cương vị lãnh đạo, bà quen với việc lãnh đạo, điều hành người khác nên khi về nhà ứng xử với các con cũng như vậy. Lúc nào mẹ chồng cũng yêu cầu vợ chồng tôi phải thế này, thế kia, mọi thứ đều theo ý bà.

Ngột ngạt khi sống chung với mẹ chồng - Ảnh 1.

Tôi mệt mỏi khi phải sống chung với mẹ chồng (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Thời gian đầu về tôi còn cố gắng làm mẹ chồng hài lòng, nhưng càng ngày tôi càng mệt mỏi vì cảm thấy mất đi cuộc sống cá nhân của mình. Tôi thừa nhận mẹ chồng tôi rất giỏi, bà "giỏi việc nước, đảm việc nhà", thế nên lúc nào cũng yêu cầu ở tôi những tiêu chuẩn rất cao. Dù chưa đạt đến kỳ vọng của mẹ chồng nhưng tôi đã rất cố gắng, dù vậy sự cố gắng ấy của tôi chưa từng được mẹ chồng ghi nhận.

Mới đây tôi vừa sinh con đầu lòng, việc ở cữ với mẹ chồng càng mệt mỏi hơn nữa, nhiều khi tôi chỉ muốn hét thật to để nhẹ người hơn. Cơ thể tôi khá yếu, lại sinh mổ nên lúc nào cũng mệt mỏi, thấy vậy mẹ chồng lại lườm nguýt nói tôi "làm nũng" với chồng, trước đây mẹ tôi vừa sinh chồng tôi vài ngày đã ôm máy tính làm việc. Đến việc ăn gì, tắm bằng gì tôi cũng phải theo ý mẹ chồng. Việc căng thẳng khiến tôi mất sữa, thấy thế mẹ chồng lại trách có mỗi chuyện nuôi con tôi cũng không làm được.

Tôi thực sự mệt mỏi, tôi chỉ muốn ra ở riêng, nhưng chồng tôi không đồng ý vì anh lo cho bố mẹ ở một mình sẽ buồn.

Chia sẻ