Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Aelita Andre được coi là họa sĩ trẻ nhất trên thế giới và giữ danh hiệu thần đồng đã được 5 năm.

Trẻ em thường lớn lên với các sở thích như chơi điện tử hay búp bê, nhưng không phải trẻ nào cũng có niềm đam mê thông thường ấy. Thực tế, có nhiều trẻ chỉ chơi điện tử vài phút là chán, không thấy búp bê có gì đáng để chơi. Một số khác thích ca hát, nhảy múa hay sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, cô bé 7 tuổi Aelita Andre là một trong số đó. Cô bé hiện được coi là họa sĩ trẻ nhất trên thế giới và giữ danh hiệu thần đồng đã được 5 năm.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 1

Sinh ra ở Melbourne, Úc, trong một gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ, họ vẽ tranh, chụp ảnh và làm phim, nên có lẽ tài năng của Aelita một phần là do di truyền. Tài năng của Aelita được phát hiện rất tình cờ. 9 tháng tuổi, khi còn đang mặc bỉm, bé Aelita bò đến góc vẽ của bố và bắt đầu trộn từ các tuýp màu vẽ và bôi lên vải canvas.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 2

Chị Nikka Kalashnikova cho biết: “Con bé rất chủ động. Việc vẽ với con bé là rất tự nhiên. Thật ngạc nhiên khi một người có thể tìm thấy đam mê cả đời của mình ở tuổi nhỏ như vậy”. Có cha mẹ đều là nghệ sĩ, nhận thấy các bức tranh của con rất có triển vọng, bố mẹ Aelita đã mang tranh của bé đến phòng tranh Agora ở New York và điều xảy ra sau đó là họ đồng ý mở một triển lãm cho cô bé 22 tháng tuổi và các bức tranh đều được bán hết.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 3

Giám đốc của phòng tranh này, cô Angela Di Bellow cho biết: “Tôi nhìn thấy những gam màu tuyệt đẹp, những chuyện động kỳ diệu, sự kết hợp đáng kinh ngạc và rất tự nhiên”.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 4

Trong mỗi tác phẩm, Aelita sử dụng ánh sáng, những chuyển động màu sắc mạnh mẽ, ngoài màu nước một số công cụ như đồ chơi, nhạc cụ và các chất liệu khác cũng được cô bé sử dụng để tạo hiệu ứng độc đáo.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 5

Kỹ thuật vẽ của cô bé 7 tuổi được so sánh với họa sĩ Jackson Pollock -  một thiên tài hội họa, nổi tiếng với phong cách vẽ tranh biểu tượng trừu tượng theo cảm hứng, sáng tạo tự nhiên. Chứng kiến tận mắt khi cô bé sáng tạo nên các tác phẩm của mình cũng giống như được xem một buổi biểu diễn đầy kinh ngạc.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 6

Trong một buổi triển lãm, Aelita thậm chí còn chơi nhạc bằng những cây violin được tô vẽ rất bắt mắt. Cô bé này thật sự rất đa tài. Bộ tranh mới nhất của cô bé có tên là "Các bức vẽ âm thanh: Tiên tri không gian".

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 7

 “Cháu rất thích vẽ. Cháu thích vì có thể thể hiện sự tự do của mình” Aelita nói.

Những bức tranh đẹp đến “nghẹt thở” của thần đồng hội họa 7 tuổi 8

(Nguồn: Elitedaily)
Chia sẻ