Nữ gia sư đóng cửa lớp học, dùng gậy đánh 4 học sinh thương vong

Bích Hà - Thu Huyền,
Chia sẻ

Một giáo viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã đánh 1 học sinh cho tới chết và làm bị thương 3 học sinh khác.

Theo QQ đưa tin, sáng 28/5, công an thành phố Nhật Chiếu sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân quanh khu vực có án mạng đã ngay lập tức xuống phong tỏa hiện trường và điều tra sự việc.

Theo đó, nạn nhân trong vụ án được cơ quan điều tra thông báo gồm có 4 em học sinh lớp 6, trong đó có một bé trai đã bị giết chết ngay chỗ do nhiều vết đâm tại cổ và đầu, còn 3 em khác thì bị thương và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Trong cùng ngày khi sự việc xảy ra các phóng viên đã liên lạc với ông Hồng, cha của bé trai xấu số trong vụ án kinh hoàng trên. Ông Hồng cho biết ông cùng vợ sống ở quê, một ngày trước hai vợ chồng ông có nhận được điện thoại báo con trai của họ đã bị tai nạn. Sau khi nghe tin dữ, gia đình đã tức tốc lên bệnh viện thì các bác sỹ cho hay, đứa bé đã qua đời.

Theo một số thông tin mà báo chí Trung Quốc đăng tải, hung thủ trong vụ án là một nữ giáo viên 50 tuổi. Người phụ nữ 50 tuổi này, còn được biết tên là Li, đang dạy lớp học thêm tại nhà ở quận Wulian khi vụ việc xảy ra.

Bé trai xấu số bị đâm nhiều nhát tại cổ và đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. 

Ông Hồng cho biết giáo viên này sống ở khu lân cận với nhà ông và con trai ông, 12 tuổi, đã theo học cô giáo này được vài năm. Ông nói rằng con trai mình đã bị đánh vào đầu và chết do chấn thương nghiêm trọng. 

Vào buổi sáng thứ 7, lịch học của lớp, đột nhiên cô ấy khóa chặt tất cả các cửa và bắt đầu dũng 1 cây gậy to để đánh đập học sinh, cho tới khi một vài em thoát được ra ngoài và kêu cứu”, ông Hồng cho biết.

Một bức ảnh bị rò rỉ trên mạng vào cuối tuần qua cho thấy em học sinh tử vong với cơ thể nhiều máu.. Ông Hồng nói rằng không biết điều gì đã khiến người giáo viên tấn công bọn trẻ và gia đình ông cũng chưa từng có xích mích với cô Li.

Người dân địa phương cho biết nghi phạm đã từng là giáo viên trong làng nhưng đến năm 2012 thì bị sa thải, từ đó cô bắt đầu mở lớp học thêm, dạy tiếng Trung và toán để kiếm sống.

Theo như một thông tin trên mạng, cảnh sát Wulian cho biết họ đang điều tra kĩ vụ này, trong khi đó người dân tỏ ra phẫn nộ vì sự độc ác của người giáo viên, và cảm thông cho sự mất mát của gia đình nạn nhân. Đây là vụ tấn công mới nhất có liên quan tới giáo viên ở tỉnh Sơn Đông trong tháng 5.

Vào ngày 23/5 vừa qua, một cô giáo cấp 2 đã bị sa thải và yêu cầu xin lỗi vì đã tát một học sinh ở Đức Châu. Cũng trong ngày hôm đó, một giáo viên mầm non ở Yên Đài cũng bị sa thải sau khi đánh đập 1 đứa trẻ 5 tuổi.

Theo như hướng dẫn của bộ Giáo dục Trung Quốc năm 2014, giáo viên khi dùng hình phạt thể chất đối với học sinh phải bị xử phạt từ mức cảnh cáo đến sa thải.
 
Nguồn: Asiaone

Chia sẻ