Ông đi làm việc vặt để các cháu trong ô tô, lúc sau quay lại thì tận mắt chứng kiến những đứa trẻ tử vong khi chiếc xe bốc cháy

Imacho,
Chia sẻ

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jing chỉ có thể bất lực ngồi khóc lóc trong niềm ân hận vì quá chủ quan mà khiến các cháu phải trả giá bằng mạng sống.

Trong khi vụ bé trai tử vong nghi do bị thầy cô bỏ quên trên xe đưa đón đến trường mẫu giáo vẫn đang gây xôn xao xã hội Việt Nam thì ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) mới đây cũng xảy ra câu chuyện thương tâm tương tự. Chỉ 1 giây lơ là của người đàn ông họ Jing, 54 tuổi, mà 2 đứa cháu của ông lần lượt 4 tuổi và 2 tuổi, đã phải trả giá bằng chính tính mạng của chúng.

060819_burningcar_weibo

Cụ thể, vào ngày 3/8 vừa qua, Jing đã bước ra khỏi xe để ra ngoài làm vài chuyện lặt vặt. Ông đinh ninh sẽ quay trở lại ngay nên không dẫn các cháu theo mà để chúng chơi trong xe khóa chặt cửa. Có lẽ Jing cũng chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ 1 khoảnh khắc bất cẩn cũng đủ mang đến cho ông niềm ân hận đến cuối đời.

Một lúc sau quay lại, Jing nhìn thấy chiếc xe bốc cháy. Ông hô hoán kêu cứu và được người đi đường lao vào giúp đỡ đập cửa kính xe nhưng vẫn không cứu được những đứa trẻ đã sớm trút hơi thở cuối cùng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Jing chỉ có thể bất lực ngồi khóc lóc trong niềm ân hận. Hiện tại, ông vẫn bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai để làm rõ vụ việc cũng như nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tai nạn thương tâm này lại một lần nữa trở thành bài học dành cho người lớn mỗi khi lái xe chở trẻ em. Trước khi bước xuống và khóa cửa xe, mọi người cần cẩn thận để không bỏ quên những đứa trẻ và tuyệt đối không chủ quan để chúng một mình trên xe nhỡ bất trắc xảy ra thì trở tay không kịp như vụ tai nạn phía trên.

(Nguồn: Asiaone)

Chia sẻ