Sau khi nghỉ hưu, lương chỉ hơn 7 triệu đồng nên tôi đã hình thành những thói quen tiết kiệm này

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi sinh năm 1965, năm nay tôi 59 tuổi. Những năm sau khi lấy chồng, vì nhà nghèo nên tôi hình thành thói quen tiết kiệm này.

* Bài viết được chia sẻ bởi chị Ngô Kiên trên Toutiao

Sau khi nghỉ hưu, lương chỉ hơn 7 triệu đồng nên tôi đã hình thành những thói quen tiết kiệm này - Ảnh 1.

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là công nhân còn mẹ tôi là một người phụ nữ tằn tiện, bà sống tiết kiệm nên tôi được sống trong một gia đình tiết kiệm và hình thành thói quen như vậy.

Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Giống như mẹ tôi, tôi siêng năng và tiết kiệm, không tiêu tiền bừa bãi và không so sánh với những người xung quanh.

Tôi chỉ có thể sử dụng tiền ở nơi cần dùng.

Dù bây giờ tôi đã nghỉ hưu và con gái tôi cũng có việc làm. Nhưng sau khi nghỉ hưu, năm nào tôi cũng ốm đau và nhập viện nhiều nên không đi làm thêm.

Tiền lương hưu tôi nhận được hàng tháng chỉ khoảng 2.000 nhân dân tệ (7 triệu đồng), tôi cũng không dám tiêu xài bừa bãi chứ đừng nói đến việc so sánh với người khác, thế là tôi đã hình thành được những thói quen tiết kiệm này.

1. Đi mua quần áo rẻ nhất

Có thể nói, kể từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ mua bất kỳ bộ quần áo nào có giá hơn 500 tệ. Chỉ có chiếc váy len màu đỏ có giá 400 tệ là đắt nhất. Đây là bộ váy duy nhất tôi có thể mặc mỗi khi ra ngoài.

Khi tôi đi mua sắm, chiếc quần tôi mua có giá 29 và 39 tệ.

Tôi có nhiều quần áo mùa đông và mùa hè trong tủ của mình, nhưng nhiều trong số đó là quà của người khác, và nhiều trong số đó là quần áo từ 20, 30 năm trước.

Hình dáng của tôi không thay đổi nhiều trong hai năm qua. Tôi chưa bao giờ vứt bỏ bất kỳ bộ quần áo nào từ nhiều năm trước. Tôi chỉ mặc chúng miễn là chúng không bị rách. Mùa hè dễ mặc hơn nên tôi thích mặc quần áo cũ, càng cũ càng mát.

Sau khi nghỉ hưu, lương chỉ hơn 7 triệu đồng nên tôi đã hình thành những thói quen tiết kiệm này - Ảnh 2.

2. Đừng ăn sáng ở ngoài chứ đừng nói đến việc gọi đồ ăn mang về

Kể từ khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian để nấu ăn ở nhà và không bao giờ ăn sáng ở ngoài chứ đừng nói đến việc gọi đồ ăn mang về.

Bạn biết đấy, nếu mỗi sáng đi ăn ngoài, bạn sẽ tốn ít nhất 6 hoặc 7 nhân dân tệ, nhưng nếu mua một nắm mì về nấu ở nhà thì chỉ tốn 8 nhân dân tệ và bạn có thể ăn hơn 10 lần, thêm vào đó chỉ tốn 1 hoặc 2 nhân dân tệ để thêm một số gia vị. Nếu bạn muốn ăn bánh hấp, hãy mua bột mì về tự làm và ăn sáng ở nhà theo một cách khác mỗi ngày.

3. Không trang điểm, không mua sữa rửa mặt, không đến thẩm mỹ viện

Tôi chưa bao giờ đến thẩm mỹ viện, trước đây và chắc chắn không phải bây giờ.

Khi còn đi làm tôi được yêu cầu trang điểm nhẹ nên tôi đã mua sữa rửa mặt, son môi và kem dưỡng trắng da, ngoài ra không có mỹ phẩm nào khác.

Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu rửa mặt bằng xà phòng dịu nhẹ thay vì sữa rửa mặt. Vào mùa đông, tôi chỉ bôi một ít kem dưỡng ẩm và ngừng trang điểm.

4. Mua trái cây và rau quả theo mùa

Sau khi nghỉ hưu, lương chỉ hơn 7 triệu đồng nên tôi đã hình thành những thói quen tiết kiệm này - Ảnh 3.

Khi đi mua sắm, bạn chỉ nên mua những loại trái cây, rau quả theo mùa vì chúng rẻ và tươi, không có chất bảo quản. 

Mua hoa quả thì chọn loại đang có giá rẻ, ví dụ như mía năm nay giá 3,5 tệ một cân.

Ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe nên tôi vẫn mua trái cây theo mùa và không bao giờ mua trái mùa.

5. Khi đi siêu thị, luôn mua những sản phẩm giảm giá

Tôi mua gạo, bột mì, dầu ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhà từ siêu thị nhưng tôi luôn mua những sản phẩm giảm giá.

Gạo tôi ăn hàng ngày được giữ ở mức dưới 3 nhân dân tệ/kg và tôi không ăn loại gạo đắt tiền. 

Tôi cũng mua sản phẩm giấy với giá ưu đãi ở siêu thị và mua bột giặt theo gói lớn, tổng cộng lại có giá rất rẻ.

6. Đừng bao giờ bắt taxi khi đi chơi

Để tiết kiệm vài trăm nhân dân tệ tiền vé khi đi làm, tôi đã thường xuyên sử dụng các phương tiện công cộng.

Sau khi nghỉ hưu tôi xin thẻ xe buýt giảm giá hoặc đi xe đạp. Năm ngoái tôi dùng hết lượt đi miễn phí nên tôi đi ra ngoài bằng xe đạp.

7. Khi tóc bạc, hãy tự nhuộm thay vì đến tiệm làm tóc

Nghe nói bạn bè xung quanh nhuộm tóc cả trăm nghìn nhưng để tiết kiệm tiền, tôi tự nhuộm tại nhà thay vì đến tiệm cắt tóc nhờ gội, cắt, sấy, nhuộm và uốn như họ.

8. Thu gom túi nilon sạch khi mua hàng tạp hóa và sử dụng làm túi đựng rác

Tôi thích sưu tập túi nilon trong nhiều năm, dù lớn hay nhỏ.

Túi lớn thì cho vào thùng rác để đựng rác, còn túi nhỏ thì dùng để đựng các loại rác lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày.

Một gói túi đựng rác có giá ít nhất là 4 hoặc 5 nhân dân tệ. Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong nhiều năm nhờ không mua túi đựng rác.

Tất nhiên, khi thu nhập lớn hơn chi tiêu thì cứ sống cuộc sống mình thích sẽ tốt hơn, bởi cái nghèo đã khiến tôi quen với việc tiết kiệm, không tiêu tiền hoang phí.

Chia sẻ