Tân Hoa hậu VN sẽ ngưng nhận "gạch đá" khi những điều này được tiết lộ

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Thay vỉ chỉ trích và "bới lông tìm vết", chúng ta hãy dõi theo ủng hộ để Tân Hoa hậu 2016 ngày càng toả sáng.

Cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã sang trang từ khoảnh khắc cô bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2016. Khi chiếc vương miện lộng lẫy được cài lên mái tóc cũng là lúc cô gái 20 tuổi phải mang trên vai mình sứ mệnh của người đại diện cho nhan sắc Việt Nam.

Cũng vì trọng trách thiêng liêng này mà ngay sau khi đăng quang Mỹ Linh phải đứng giữa nhiều ánh mắt soi xét của dư luận. Người ta không ngừng bàn tán xem liệu Tân Hoa hậu có xứng đáng với cương vị mới này hay không. Và đây chính là cơ hội để văn hóa "săm soi" và chê bai ăn sâu trong ý thức của một bộ phận khán giả "lên ngôi".

1

Thực tế là, sau mỗi cuộc thi sắc đẹp, không ít người chỉ chăm chăm nhìn vào những "cái xấu", cái chưa tốt của Hoa hậu để chê trách và mà vô tình quên đi những ưu điểm mà mà cô gái ấy đang có. Trong trường hợp của Đỗ Mỹ Linh cũng vậy, chỉ sau một đêm đội vương miện, người đẹp Hà Nội đã phái đối mặt với vô số bình luận ác ý và cả những tin đồn "từ trên trời rơi xuống". Từ nhan sắc, tài năng đến quá khứ thời "trẻ trâu" của cô đều bị lôi ra bình phẩm" và 'ném đá".

Thế nhưng nếu tìm hiểu kỹ và có cái nhìn khách quan hơn về Mỹ Linh, chúng ta sẽ thấy nhiều nét đẹp đáng quý ở cô Hoa hậu này không chỉ ở diện mạo bên ngoài.

Câu trả lời thông minh, tinh tế thể hiện vẻ đẹp trí tuệ

Trong các cuộc thi nhan sắc, phần thi ứng xử luôn được đánh giá cao bởi sắc đẹp là thứ dễ dàng trông thấy còn vẻ đẹp trí tuệ mới là điều quyết định giá trị chiếc vương miện đang đeo của mỗi hoa hậu. Ở Việt Nam, khán giả không ít lần phải ngao ngán trước những câu trả lời ngô nghê, vấp váp của các người đẹp. Thậm chí, nhiều Hoa hậu từng đăng quang trong tranh cãi chỉ vì trả lời ứng xử quá "kém".

3

Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Linh đã vượt qua được cái dớp này nhờ câu trả lời độc đáo và trí tuệ sau khi lọt vào Top 5. Trong phần thi ứng xử của mình, cô gái Hà Nội nhận được câu hỏi: "Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương thức sống. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?". Và Đỗ Mỹ Linh đã trả lời: "Em có băn khoăn một chút hai chữ “hưởng thụ”. Em muốn thay bằng hai chữ “tận hưởng”. Khi mình làm việc hết mình thì mình có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người". 

Thông qua việc thay chữ “hưởng thụ” bằng chữ “tận hưởng”, Mỹ Linh đã biến về sau của câu hỏi mang một ý nghĩa tích cực hơn. Tư duy "làm việc hết mình và tận hưởng theo cách riêng" cũng rất phù hợp với lối sống chủ động của giới trẻ hiện nay. Câu trả lời thông minh đã giúp người đẹp Hà Nội nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, và giành được chiến thắng cuối cùng.

Cô nữ sinh ngoan hiền, giản dị trong mắt thầy cô, bạn bè

Nếu trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh là người đẹp kiêu sa, với nụ cười ngời sáng và những màn trình diễn xuất sắc thì ở ngoài đời cô lại là cô nữ sinh ngoan hiền trong mắt thầy cô, bạn bè.

2

Khi Đỗ Mỹ Linh bị cộng đồng mạng "ném đá" vì những bình luận trên trang cá nhân trước kia, một người bạn thân đã lên tiếng bảo vệ cô bằng việc kể về quá khứ của cô. Người bạn này chia sẻ: "Dù cả tỷ người ngoài kia nói xấu thì trong lòng tất cả bạn bè, Đỗ Mỹ Linh vẫn là cái đứa hiền nhất lớp hồi đấy, hiền đến mức cứ suốt ngày bị bạn bè trêu là ngố quá, cẩn thận sau này ế. Là cái đứa hồi lớp 6-7 ngày nào cũng đạp xe từ Đinh Liệt vòng ra Nguyễn Thái Học chỉ để đi học cùng mình cho đỡ buồn, trong khi trường ở Hàng Bài. 

Là cái đứa hay ở nhà, không đi chơi với các bạn để chăm bà. Là cái đứa ngoan nhất trong tất cả những người bạn của mình. Là cái đứa mà top 15 Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái rồi vẫn đi xe đạp điện uống cafe với các bạn. Là cái đứa lúc nào cũng ngây thơ, hồn nhiên xung quanh một gia đình giản dị và vui tính hết mức có thể. Là cái đứa chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bạn bè… Nó cũng là cái đứa kiên trì nỗ lực đi thi 3 năm liền để mỗi năm tự hoàn thiện bản thân, tự tin hơn, không bị nhút nhát rụt rè nữa, để kỹ năng nói tốt hơn".

2

Bên cạnh đó, những ấn tượng của bạn học về Tân Hoa hậu cũng rất tốt đẹp. Một người bạn cùng lớp của Đỗ Mỹ Linh chia sẻ dù xinh đẹp và nổi bật song Tân Hoa hậu lại vô cùng giản dị, thân thiện và chưa bao giờ trang điểm khi tới lớp."Ngay từ khi vào lớp, Linh đã hiền như thế rồi! Linh rất năng nổ với các hoạt động của trường lớp, kể cả là các hoạt động thể thao.Về việc học thì Linh học rất toàn diện. Kể cả trong thời gian bận đi thi HHVN, bạn ấy cũng rất chăm chỉ ôn bài và xin phép đầy đủ.Linh là hình tượng mà cả khối lớp em ai cũng quý mến", cô bạn này tâm sự.

Ngoan ngoãn lại có thành tích học tập tốt nên Tân Hoa hậu cũng là học trò cưng của các thầy cô trong trường. Đi ngoài đường mà gặp thầy cô, dù chỉ là thầy cô bộ môn, Mỹ Linh cũng chào hỏi rất lễ phép. Thầy Nguyễn Hồng Quân, thầy chủ nhiệm lớp Anh 2 của Mỹ Linh cho biết: "Linh là một bí thư thuộc ban cán sự, tham gia rất nhiều những hoạt động của trường. Về học tập, Linh là một sinh viên có lực học khá, luôn đam mê nghiên cứu. Tiếng Anh là môn Linh học tốt nhất. Tôi cũng hơi bất ngờ lúc biết tin Linh đi thi, bởi bạn ấy khá khiêm tốn giữ tin."

 Kiên trì để thành công

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2016 và giành ngôi vị cao nhất, Đỗ Mỹ Linh từng tham gia hai đấu trường sắc đẹp khác là Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Tại cuộc thi năm 2014, Mỹ Linh phải rút lui vào phút chót vì lý do sức khỏe. 1 năm sau đó, cô đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ nhưng chỉ dừng chân ở Top 15.

5

Không bỏ cuộc, đến năm 2016 Mỹ Linh lại một lần nữa thử sức với Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp chia sẻ, đối với cô cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là"một mối lương duyên khó bỏ", vì vậy cô không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân để theo đuổi mùa thi năm nay. Kết quả, cô gái 20 tuổi đã gặt hái được "quả ngọt" nhờ sự kiên trì và nỗ lực của mình.

Lời đồn có đại gia "chống lưng" và câu chuyện mượn váy đi thi

Sau khi Đỗ Mỹ Linh đăng quang có tin đồn cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua giải. Không ít người thậm chí đặt nghi vấn Tân Hoa hậu có đại gia “chống lưng” tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, nếu biết được câu chuyện này, những người đã từng có ý nghi ngờ Đỗ Mỹ Linh chắc hẳn sẽ có cái nhìn khác.

2

Câu chuyện được kể bởi NTK Giao Linh, chủ cửa hàng thời trang nơi Tân Hoa hậu làm thêm được hơn một năm nay. Theo NTK Giao Linh, trước vòng chung khảo phía Bắc một hôm, Mỹ Linh đến giao chìa khóa cửa hàng như mọi lần và xin phép được nghỉ làm một tuần để tham dự chung khảo Hoa hậu. "Nếu vào được chung kết, em sẽ xin được nghỉ hết tháng 8 còn nếu không em sẽ đi làm ngay. Với cả… chị cho em mượn cái váy ở cửa hàng được không ạ vì em chưa kịp chuẩn bị gì”, Tân Hoa hậu nói khi mượn chiếc váy của cửa hàng nơi mình làm việc để dự thi Hoa hậu.

Ngoài ra, NTK Giao Linh còn tiết lộ nhiều lần đến cửa hàng không báo trước hay khi vắng khách, cô lại thấy Mỹ Linh tập đi catwalk. Những lúc đó, Tân Hoa hậu rất xấu hổ. Cô ngồi thụp xuống đỏ mặt vì ngượng ngùng. 

1

Nhà báo Trác Thuý Miêu từng chia sẻ trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016: "Đêm đăng quang mới chỉ là vòng sơ khảo, còn khi người đẹp đội vương miện Hoa hậu Việt Nam thì cuộc thi mới chính thức bắt đầu". Hành trình hoàn thiện bản thân của Đỗ Mỹ Linh còn rất dài, trên con đường đó cô vẫn cần làm rất nhiều việc để xứng đáng với chiếc vương miện mình đang mang. Vậy nên thay chỉ trích, "vùi dập" tại sao chúng ta không theo dõi và ủng hộ, giúp cô ấy có thêm sức mạnh để tỏa sáng hơn nữa! Xin hãy tin vào lời hứa của Tân Hoa hậu: "Khi đã đội lên đầu chiếc vương miện này tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin yêu của mọi người!".

Chia sẻ