Thêm một cụ ông "đội mồ sống dậy" trở về nhà sau khi đã được hỏa táng

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Có nằm mơ mọi người trong gia đình cụ ông cũng không ngờ được sau 2 tháng nằm dưới lòng đất ông lại "sống dậy" trở về.

Câu chuyện ly kỳ nhưng có thật đã xảy ra với gia đình cụ ông Miguel Angel Gomar De Luna, 74 tuổi ở Mexico. Theo Mirror, cụ ông Miguel đã bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão để đi uống rượu, ngủ lang ngoài đường và xin tiền những người qua lại. 

cu-ong-da-chat-tro-ve
Cụ ông được cảnh sát tìm thấy hai tháng sau khi gia đình tổ chức tang lễ.

Sau nhiều tháng tìm kiếm ông Miguel trong mùa đông lạnh giá, cảnh sát phát hiện một thi thể phân hủy có nhiều điểm giống với Miguel theo miêu tả của người thân nên đã gọi điện báo cho gia đình. Con gái ông, cô Lucero Gomar Ramos, được cảnh sát gửi những bức ảnh chụp thi thể người này để cô nhận dạng nhưng do thi thể đã ở trong tình trạng phân hủy nhiều nên bản thân cô cũng khó nhận ra được cha mình. 

cu-ong-da-chat-tro-ve
Cô Lucero chưa hết bàng hoàng vì sự trở về đầy bất ngờ của bố mình.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết dù cô Lucero không xác nhận thi thể này là người cha đang mất tích của cô nhưng họ cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm cha cô nữa. Vì thế, Lucero buộc phải ký vào giấy chứng tử. Mấy ngày sau, họ tổ chức tang lễ cho ông Miguel và hỏa táng thi thể. 

Thế nhưng, sau đó một thời gian, vào ngày 24/2/2016, người nhà của ông Miguel lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại nói rằng họ đã tìm thấy ông Miguel. 

Ông Miguel trở về nhà trong tình trạng say xỉn, đầu quấn băng vì bị thương. Trong đoạn video quay lại cuộc hội ngộ giữa ông và người thân ở Chihuahua, Mexico, ông Miguel chia sẻ: "Người thân tôi đều nghĩ tôi chết rồi, nhưng tôi vẫn sống và chỉ biết đi lang thang mà thôi". 

Lucero, con gái ông cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bị sốc và không thể tin nổi khi cảnh sát báo rằng họ tìm thấy bố tôi ở trên đường. Chúng tôi đều nghĩ ông đã mất”. Hiện người ta vẫn chưa xác định được thi thể trước đó bị nhầm lẫn là của ai. 

(Nguồn: The Mirror)
Chia sẻ