TP.HCM: Bé trai 8 tuổi suýt chết vì học theo trò "thắt cổ còn sống" trên mạng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai dùng khăn quàng treo cổ lên dây phơi đồ cách mặt đất 20cm và tím tái hôn mê nguy kịch vì ngộp thở sau đó.

Chiều 29/11, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận điều trị và cứu sống bé Đ.T.K. (8 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) hôn mê do tự treo cổ.

Trước đó, bé được người nhà phát hiện dùng khăn quàng treo cổ trên dây phơi đồ, chân cách mặt đất 20cm. Khi gia đình lao đến kiểm tra thì môi bé đã tím, vệ sinh không tự chủ, hôn mê nên vội ẵm xuống đưa đi đến phòng khám tư gần nhà cho thở oxy, sơ cứu.

TP.HCM: Bé trai 8 tuổi suýt chết vì học theo trò "thắt cổ còn sống" trên mạng - Ảnh 1.

Một trường hợp trẻ điều trị tại BV Nhi đồng ở TP.HCM.

Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM) nhưng nơi này chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vì tình trạng quá nặng.

Tại đây sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Cấp cứu xác định bệnh nhi hôn mê, có chấm xuất huyết 2 mắt, vết hằn trên cổ, điểm tri giác chỉ còn 3-4/15…

Bệnh nhi được cho thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh. Sau hơn 7 giờ cấp cứu, bệnh nhi đã bắt đầu tỉnh, được cai máy thở và tỉnh táo, chuyển đến khoa Nội tổng hợp.

TP.HCM: Bé trai 8 tuổi suýt chết vì học theo trò "thắt cổ còn sống" trên mạng - Ảnh 2.

Bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần cảnh giác, theo sát khi thấy trẻ xem những thông tin trên mạng.

Sau gần 1 tuần điều trị, sức khoẻ bệnh nhi ổn định và được cho xuất viện vào ngày 26/11.

Theo lời người nhà sau khi tỉnh lại, bé trai kể đã xem clip hướng dẫn treo cổ nhưng không chết trên youtube nên bắt chước làm theo và xảy ra sự cố suýt chết.

Chia sẻ