Từng nghĩ không cho con bú vì sợ xấu, diễn viên "giờ vàng VTV" đã thay đổi quan niệm nuôi con bằng sữa mẹ

An Chi,
Chia sẻ

Cô cho biết đã từng đau tới mức không chịu đựng được.

Nuôi con bằng sữa mẹ là một hành trình tuyệt vời, là quãng thời gian mà mẹ và bé được gắn kết sâu sắc với nhau qua từng giọt sữa ngọt ngào, chứa đựng tình yêu và sự chăm sóc không điều kiện. Mỗi lần bé cầm chặt lấy ngón tay mẹ khi bú, mỗi ánh mắt bé nhìn mẹ, tràn đầy lòng tin và thỏa mãn, là một lời nhắn nhủ về giá trị vô giá của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

Qua những khó khăn ban đầu, từ việc tập cho bé bú đến việc cân bằng lại cơ thể sau sinh, tôi đã học được cách kiên nhẫn, lắng nghe cơ thể mình và hiểu biết nhu cầu của con yêu. Mỗi giọt sữa không chỉ nuôi dưỡng cơ thể bé mà còn là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn bé phát triển mỗi ngày.

Đã từng có quãng thời gian không nghĩ sẽ cho con bú trực tiếp nhưng tình yêu thương dành cho con đã khiến Lan Phương vượt qua tất cả. Hành trình này với nữ diễn viên không hề dễ dàng khi liên tục trải qua những khó khăn, thách thức, thế nhưng với tình yêu thương của mẹ, Lan Phương vẫn đang cố gắng từng ngày. 

"6 năm trước, Phương từng chia sẻ khi sinh Lina rằng, trước kia Phương chưa từng nghĩ mình sẽ cho con ti trực tiếp do Phương lo bị xấu đi, sợ vất vả. Vậy mà khi con ra đời, mọi thứ đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Phương cho con bú sữa mẹ với niềm hạnh phúc vô bờ.

Phương không phải người cuồng sữa mẹ hay do đọc các thông tin về sữa mẹ mà tôn thờ quá mức. Phương chỉ đơn giản làm theo trái tim người mẹ mách bảo, và Phương biết con cũng hạnh phúc kết nối tình yêu và sự sống với mẹ bằng điều giản đơn đó.

Từng nghĩ không cho con bú vì sợ xấu, diễn viên "giờ vàng VTV" giờ đây cắn răng chịu đau nuôi con bằng sữa mẹ - Ảnh 1.

Nhưng hành trình cho con bú mẹ hoàn toàn thật sự không dễ dàng. Nhất là khi sinh mổ. Với Lina thì lúc đó Phương không biết cách cho con bú nên bé bú hoàn toàn sai khớp nên ngực Phương đau như có kim châm. Bé bú sai nên sữa ít ra và dẫn đến tắc sữa. 

Lần Phương nhờ người mát xa ngực cho sữa về là những cơn đau mà không bao giờ Phương muốn cảm nhận lại, nó cũng đau ngang ngửa cái vụ bác sỹ ấn vào bụng kiểm tra sản dịch 1 ngày sau khi mổ lấy bé ra. Rồi ngày ngày ngồi chiếu đèn, vắt sữa, cắn chặt răng chịu đau mỗi lần bé bắt đầu ngậm vào ti do ngực Phương bị tổn thương quá nhiều. Rất nhiều lần Phương đau đến mức muốn... chửi thề, dù bản thân là người chưa bao giờ như thế.

Đến bé Mia thì hành trình này còn vất vả hơn nhiều, không phải do tắc sữa, hay do nứt cổ gà nữa, mà do nhiều hoàn cảnh và các ý kiến xung quanh", nữ diễn viên tâm sự. 

Có thể thấy, Lan Phương đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi làm mẹ. Tình yêu con đã giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn. Cũng giống như nhiều bà mẹ khác, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ thật sự không dễ dàng, và con sẽ bú mẹ suốt 1-2 năm đầu đời. Là một nữ diễn viên nổi tiếng, việc cho con bú cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, tuy nhiên Lan Phương vẫn đang làm rất tốt cả 2 vai trò. 

Từng nghĩ không cho con bú vì sợ xấu, diễn viên "giờ vàng VTV" giờ đây cắn răng chịu đau nuôi con bằng sữa mẹ - Ảnh 2.

Không có chồng ở bên, sự khó khăn sẽ càng thêm gấp bội. Lan Phương từng chia sẻ khoảnh khắc một mình cho con bú trong đêm khiến nhiều người xót xa. Mẹ nào vừa sinh con cũng hiểu khoảng 1 tuần đến 3 tuần sau khi sinh, trẻ mới bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài. Lúc này, người mẹ cần sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là chồng để có thể vừa lo cho con vừa cải thiện sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, với những người mẹ nuôi con một mình, chồng đi công tác xa thì sự mệt mỏi gấp lên rất nhiều lần. Đã có những trường hợp bị stress, trầm cảm dẫn đến hậu quả khó lường.

Thế nên, ai cũng hiểu và thông cảm với Lan Phương, chỉ những người mẹ đã từng trải qua khoảnh khắc này một mình mới thấu hiểu. 1 tiếng ban đêm dài như mười mấy tiếng, kèm theo con khóc, quấy khiến tinh thần mẹ kiệt quệ hơn rất nhiều lần. Ai cũng động viên bà mẹ 2 con cố gắng cho qua giai đoạn này, rèn con theo nếp ăn ngủ thì mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn.

Chia sẻ