"Về nhà đi con": Thư khóc nghẹn vì hiểu lầm chồng mà không nhận ra ý nghĩa câu nói cuối cùng của Vũ trước cổng tòa án?

TT,
Chia sẻ

Trong tập 78 "Về nhà đi con", Thư đã nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì trong mắt Vũ.

Tập 78 Về nhà đi con vừa lên sóng VTV1 đã khiến nhiều khán giả phải nghẹn ngào với những khoảnh khắc xúc động khi cặp đôi được yêu mến Vũ - Thư chính thức đường ai nấy đi. Sau khi Vũ trả 3 tỷ và đưa đơn ly hôn, Thư trở về nhà trong trạng thái đau buồn u uất. Cô tâm sự với Huệ và hỏi chị gái rằng trước đây khi ly hôn Khải, Huệ phải mất bao lâu mới có thể cân bằng trở lại.

2019_08_01_21_30_IMG_4294

2019_08_01_21_28_IMG_4285

Tuy nhiên Huệ trả lời rằng, trước đây, Huệ không còn yêu Khải nữa. Nhưng Thư thì khác, vì Thư yêu Vũ. Lúc này, Thư mới vỡ òa, nghẹn ngào nói rằng Vũ đang gặp phải khó khăn rất lớn, thế nhưng lúc này anh lại dứt tình, trả số tiền hợp đồng cho cô. Điều ấy cũng có nghĩa là dù cho Vũ mất tất cả, sụp đổ và tuyệt vọng thì anh cũng không cần đến cô vợ hợp đồng này.

Thư khóc vì nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì trong mắt Vũ. Những lúc khó khăn hoạn nạn, Thư thực sự muốn ở bên chồng, trở thành nguồn động viên cho anh, nhưng hành động trả tiền dứt tình của Vũ thực sự khiến cô cảm thấy bất lực, cảm thấy mình chỉ là một kẻ không xứng đáng được yêu.

2019_08_01_21_29_IMG_4290

Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến, Vũ - Thư ra tòa ly hôn. Trong ngày 2 con chấm dứt cuộc hôn nhân hợp đồng, 2 ông bố Sơn - Luật lại rủ nhau đi uống bia tâm tình. Trong cuộc trò chuyện với ông Luật, ông Sơn đã biết được khó khăn hiện tại của Vũ và vô cùng hối hận vì trước đó đã nói những lời cay đắng với con rể.

2019_08_01_21_35_IMG_4310

2019_08_01_21_34_IMG_4307

Về phía Thư - Vũ, giải quyết vụ ly hôn xong xuôi, họ chính thức "đường ai nấy đi" trước cổng tòa. Thư nghẹn ngào nói rằng giờ đây họ đã là người dưng nước lã. Trước khi bước chân đi, Thư chua xót nhận định về Vũ rằng: "Anh nói đúng, anh đúng là sĩ gái thật đấy!". Thư nói điều này vì trước đó, khi Vũ trả tiền cho vợ, anh đã giải thích lý do rằng mình bị bệnh "sĩ gái".

2019_08_01_21_36_IMG_4316

2019_08_01_21_32_IMG_4303

Thế rồi khi Thư bước đi, Vũ nói với theo rằng: "Sĩ với mẹ của Bon, xứng đáng mà!". Không rõ Thư có hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói cuối cùng của Vũ không, nhưng khán giả rất hiểu. Vũ trả tiền cho Thư, không phải vì Thư không xứng đáng được yêu, không phải vì Vũ không cần Thư, mà vì Vũ thật sự mong muốn mình giữ được chút tự trọng cuối cùng trước người phụ nữ mình yêu, trước mẹ của con mình.

2019_08_01_21_36_IMG_4319

Thư xứng đáng với cái "sĩ diện" của Vũ. Thư xứng đáng với số tiền nhiều hơn cả 3 tỷ. Thư xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, nhưng giờ đây vì đã mất tất cả nên Vũ không thể cho cô được. Thôi thì tiền cũng đã mất hết, Vũ thậm chí cũng đã rút khỏi công ty Luật Giang, nhưng ít ra, hãy để số tiền 3 tỷ ấy giúp Vũ giữ lại được cái danh dự đàn ông trước mẹ của con anh.

Một cuộc hôn nhân hợp đồng kết thúc khiến khán giả buồn nhiều. Nhưng thôi hãy hy vọng ở một tương lai tươi sáng hơn, biết đâu sự kết thúc của hôn nhân hợp đồng là để mở ra một cuộc hôn nhân thật sự thì sao?

Đón xem tập 79 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối 2/8.

Chia sẻ