Vợ chồng tôi bị bắt gặp cảnh "NÓNG"

,
Chia sẻ

Khi chúng tôi vừa qua cao trào, bất giác nhìn ra cửa sổ, đã thấy cháu Hưng, con chị Hoa đứng đó tay lăm lăm cái điện thoại di động của mẹ...

Thân gửi tòa soạn aFamily,

Tôi xin phép được giấu tên, viết bài chia sẻ này với mong muốn nhận được ý kiến phản hồi từ những người quan tâm vì chuyện của tôi cũng rất khó nói và tâm sự với ai khác.

Có được một đời sống ái ân toại nguyện là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi, nhưng đến thời điểm gần đây nhất thì lại trở thành cái hại to lớn…

Do điều kiện chưa có đủ nên vợ chồng tôi đành lòng nhận phần đất ở khu tập thể quân đội do cơ quan tôi phân công, tuy chật hẹp chút nhưng vợ chồng bóp bụng bảo nhau chi tiêu tiết kiệm, tích lũy rồi bán phần đất này đi mua nhà riêng.

Cuộc sống chật hẹp, chung đụng với hàng xóm kể cũng có chút bất tiện, nhưng vợ chồng tôi cũng chịu được, nhưng chuyện bắt đầu thành nghiêm trọng khi mà nó ảnh hưởng cả đời sống sinh lý của hai vợ chồng. Chúng tôi hầu như phải canh giờ để làm chuyện ấy, mất hết thi vị và cảm hứng nhưng cũng đành chịu, nhiều lúc làm chuyện ấy như một công việc được lên lịch, rất bức bối và khó chịu.

Hàng xóm của chúng tôi thì nói chung có người dễ chịu, cũng có người khó tính hay soi mói, chưa kể, chị Hoa hàng xóm còn góp ý chân tình rằng nhà chị có con nhỏ, các em chịu khó hạn chế hoặc ý tứ, biết vậy nên vợ chồng tôi cũng cố gắng mà làm hài lòng hàng xóm láng giềng, cũng để tránh gây phiền toái cho bản thân.
 
"Các em chịu khó hạn chế hoặc ý tứ", biết vậy nên vợ chồng tôi cũng cố gắng ...

Nhưng đến Thứ sáu tuần trước thì vợ chồng tôi thực sự lo lắng. Buổi chiều hôm ấy, tôi được nghỉ về sớm chứ không phải trực ban như thường lệ. Trời vừa sẩm chiều 4 giờ, nên tôi phóng về nhà giúp vợ phần nào…  Nhìn vợ đon đả bếp núc, mặc chiếc tạp dề tôi mới tặng nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi thấy yêu vợ lắm… Rồi nhìn quanh hàng xóm chưa ai đi làm về, vợ chồng tôi lao vào cơn mây mưa mà cũng không để ý trời đất gì nữa, chỉ nhớ loáng thoáng có khóa cửa và kéo rèm cửa sổ…

Nhưng dự cảm như có gì không ổn, khi chúng tôi vừa qua cao trào, bất giác nhìn ra cửa sổ, đã thấy cháu Hưng, con chị Hoa đứng đó tay lăm lăm cái điện thoại di động của mẹ. Thấy tôi quay ra, cháu vụt chạy về nhà, khóa trái cửa, tôi gọi thế nào cũng không được, mãi đến lúc chị Hoa về, tôi lại đâm ngại, không vào nhà nữa…

Từ hôm đấy đến hôm nay, vợ chồng tôi đâm ra ăn không ngon, ngủ không yên. Cháu Hưng tuy chưa nói với chị Hoa (tôi đoán vậy vì không thấy chị động tĩnh gì) nhưng còn các cháu khác trong khu tập thể hình như biết chuyện, chúng còn cười rúc rích với nhau. Tôi đã định nói chuyện với cháu Hưng nhưng cháu đi học suốt, khi ở nhà có bố mẹ cháu thì tôi lại đâm ngại. Còn chiếc máy điện thoại, có thể cháu đã quay phim chụp ảnh, tôi thấy rất lo. Rồi còn chuyện “trẻ con mất lòng người lớn”, hàng xóm họ sẽ đánh giá như thế nào về chúng tôi đây?

Rất mong mọi người có thể đọc, hiểu và có cao kiến nào đó giúp vợ chồng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đọc giấu tên

Chia sẻ