2 đứa trẻ ngất xỉu giữa đường, hàng xóm gọi cấp cứu trước khi nhận ra thủ phạm là chất lỏng trong bình sữa chúng nhận được từ bố

Imacho,
Chia sẻ

Hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi người ta tìm thấy chúng trong tình trạng nguy kịch do uống phải rượu từ người bố say xỉn.

Theo Unilad đưa tin, Maryna, 4 tuổi và em gái Luda, 2 tuổi, đã đòi bố Mykola, người đang trong tình trạng say xỉn, cho ăn trưa. Vì không thể tìm thấy sữa trong tủ lạnh nên người này đã cho rượu vào bình rồi đưa cho các con. Thời điểm được hàng xóm tìm thấy trên đường Chaplynka, Kherson (Ukraine), 2 chị em đã rơi vào tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

2 đứa trẻ ngất xỉu giữa đường, hàng xóm gọi cấp cứu trước khi nhận ra thủ phạm là chất lỏng trong bình sữa chúng nhận được từ bố - Ảnh 1.

2 đứa trẻ ngất xỉu giữa đường, hàng xóm gọi cấp cứu trước khi nhận ra thủ phạm là chất lỏng trong bình sữa chúng nhận được từ bố - Ảnh 2.

Theo lời người hàng xóm Tetiana Shotik kể lại, họ nhìn thấy Maryna và Luda nằm bất động trên đường, người thì nồng nặc mùi rượu nên lập tức gọi cấp cứu. Trước đó, Tetiana còn bắt gặp 2 đứa trẻ hát hò và nhảy nhót một cách bất bình thường trên đường nhưng chỉ nghĩ rằng chúng đang chơi trò chơi. Trên tay cả 2 khi ấy là 2 bình sữa nhỏ với chất lỏng màu hồng bên trong.

Tại bệnh viện, Maryna và Lud được xác định bị ngộ độc rượu. Không chỉ vậy, người ta còn tìm thấy dấu hiệu chứng tỏ chúng không được người giám hộ chăm sóc đúng cách.

“2 đứa trẻ được cấp cứu trong tình trạng hôn mê do rượu nghiêm trọng đến nỗi có thể đe dọa tính mạng. Sau nhiều nỗ lực, chúng ta đã cứu sống chúng. Hiện các em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sức khỏe cũng dần ổn định. Chúng tôi mất 2 giờ đồng hồ để gột rửa tất cả chất bẩn trên người 2 chị em sau khi vứt bỏ bộ đồ bốc mùi của chúng” - Trưởng phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện khu vực Chaplyn cho biết.

2 đứa trẻ ngất xỉu giữa đường, hàng xóm gọi cấp cứu trước khi nhận ra thủ phạm là chất lỏng trong bình sữa chúng nhận được từ bố - Ảnh 3.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Mykola. Người này có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 5 năm tù giam vì tội lơ là nghĩa vụ chăm sóc các con đến nỗi suýt giết chết chúng. Về phía Maryna và Luda, chúng được giao cho trung tâm phục hồi chăm sóc trong lúc chờ đợi phán quyết từ tòa án.

(Nguồn: Unilad)

Chia sẻ