Chuyện khó tin ở chung cư:

20 năm mua nước, đi thang máy phải trả tiền, hành lang bị chó gà chiếm dụng

Kang Phạm,
Chia sẻ

Từ nhiều năm nay người dân ở chung cư 234 Phan Văn Trị, phường 11, Q. Bình Thạnh phải sống trong cảnh thiếu nước máy phải dùng nước giếng khoan, hành lang thì biến thành nơi nuôi nhốt chó, gà thậm chí là xưởng hàn sắt thép.

Mỏi mòn chờ cấp nước

Gần 20 năm nay người dân sống ở chung cư 234 hàng ngày đều phải đi mua nước máy về dùng. Nguyên nhân là vì chung cư này trước nay chỉ cung cấp nước giếng khoan tại chỗ bơm lên cho các hộ xài. Tuy nhiên, nguồn nước này người dân chỉ dùng để sinh hoạt tắm rửa, giặt giũ, không dám ăn uống. Để có nước nấu ăn họ phải đi mua nước ở dưới chung cư xách lên dự trữ rồi dùng mỗi ngày.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Chị Nguyễn Thị Hà vừa đi xách nước lên nhà. Chị cho hay, ở chung cư này nhà nào cũng thủ sẵn rất nhiều can như vậy để mua nước, và họ đã xách nước như vậy gần 20 năm nay.

Được biết, mới đây chung cư được đầu tư lắp đặt hệ thống ống dẫn nước để cung cấp nước máy cho người dân. Tuy nhiên vừa cung cấp nước máy buổi sáng thì tới chiều mất nước sau đó lại phải quay lại dùng nước giếng khoan.

Giải thích vấn đề này ông Trần Văn Chiêu thuộc ban quản trị chung cư cho biết: “Sau khi lắp đặt xong hệ thống ống dẫn nước ngày 2, 3/10/2015 chúng tôi thông báo đến toàn hộ dân sẽ ngắt nước giếng khoan chuyển qua cung cấp nước máy.  Ngày 4/10 chúng tôi tiến hành cung cấp nước máy tuy nhiên đến chiều thì mất nước. Nguyên nhân do đồng hồ quá nhỏ, nhu cầu sử dụng nước lại cao dẫn đến cháy mô tơ. Hiện mô tơ đã được sửa nhưng vẫn còn chờ phía bên Công ty CP cấp nước Gia Định tới lắp đặt đồng hồ loại có công suất lớn hơn”.

Về phía ban quản trị ông Chiêu cho biết đã gửi đơn đến công ty cổ phần cấp nước Gia Định và vẫn đang chờ chứ chưa biết đến ngày nào sẽ có nước máy.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Một cái ròng rọc được dựng lên để kéo nước, các vật nặng từ dưới đất lên trong những ngày thang máy bị hư.

Ngoài ra, chung cư 234 có một tháng máy lại hay bị hư nên một hộ dân ở đây đầu tư mua mới lại thang máy và thu 30.000 đồng một người/tháng, đối với khách vãng lai thì 2000 đồng/lượt. Bà Hai (79 tuổi) sống 14 năm ở chung 234 cho hay: “Ngày trước có lần thang máy bị hư tới 6 tháng, đi mua nước phải xách đi thang bộ mệt lắm. Nay thang máy được đầu tư mới tuy mất tiền nhưng khỏe hơn nhiều”.

Hành lang chung cư thành nơi nuôi nhốt chó, gà

Theo lời bà Hai thì hàng tháng mỗi hộ ở đây phải đóng thêm tiền bóng đèn thắp sáng ở các hành lang là 20.000 đồng. Thế nhưng hành lang ở đây lại bị chiếm dụng để nuôi nhốt chó, gà hay nấu nướng. Hàng ngày các hộ dân ở đây vẫn phải chịu đựng tiếng chó sủa, gà kêu.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Hành lang biến thành nơi nuôi nhốt gà trông rất nhếch nhác...

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
... hoặc được ngăn lại và nuôi tới 5 chú chó.

Chị Nguyễn Thị Hà, một người sống ở chung cư tỏ ra khá bức xúc: “Nhiều bữa đi làm về mệt muốn ngủ trưa nhưng tiếng chó sủa không tài nào ngủ được, cứ thiu thiu ngủ là lại giật mình tỉnh giấc chưa kể nuôi chó gà còn mất mỹ quan ở đây nữa”.

Trước tình trạng nay ông Trần Văn Chiêu thuộc ban quản lý chung cư cho biết: "Trước đây ban quản lý chung cư có phối hợp với công an phường tiến hành gom bắt và xử lý tình trạng nuôi chó, gà, chim này nhiều lần rồi. Nhưng sau đó lại cứ tái diễn, chúng tôi biết vậy nhưng chức năng của tụi tôi không giải quyết được”.

Không chỉ nuôi nhốt chó gà, nhiều hộ còn tận dụng hành lang chung để nấu nướng bằng bếp than. Thậm chí là hàn xì, cắt sắt thép khiến những tia lửa bắn tứ tung rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi thì toàn bộ chung cư chỉ có 2 bình xịt chữa cháy mini đặt ở lầu 6.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Một hộ dân ở đây đã biến hành lang thành xưởng cắt sắt khi sắt thép để ngổn ngang chắn lối đi và tiến hành hàn xì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Một dãy hành lang chung cư bừa bộn và rất dễ phát hỏa.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Rác được một số người thiếu ý thức vứt thẳng xuống giếng trời.

Vật lộn với nước, khổ sở với nạn nuôi nhốt chó, gà ở chung cư
Hành lang được tận dụng làm nơi nấu ăn, để đồ.

Được biết chung cư 234 Phan Văn Trị có 7 lầu mỗi lầu 28 phòng, được đưa vào hoạt động năm 1997 dành cho người tái định cư từ dự án kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè qua.


Chia sẻ