2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Ảnh: Chí Toàn; Bài: Mia,
Chia sẻ

Em bé tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2h45 phút tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã chọn ngẫu nhiên ở các bệnh viện phụ sản, bệnh viện có khoa sản trên toàn quốc và kết quả đã chọn công dân sinh vào thời điểm 0h – 5h ngày 1/11, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) là công dân thứ 90 triệu của Hà Nội.

Theo như thông báo từ bệnh viện Phụ sản Trung ương, kíp trực rạng sáng ngày 1/11 tại khu vực khoa Đẻ gồm 8 người, trong đó có 4 bác sĩ, 3 hộ sinh, 1 hộ lý.

Ông Lê Thiện Thái, Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Tất cả thành viên trong ê kíp đều chung tâm trạng vui vẻ, ai cũng hồ hởi chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời và mong đó là công dân tốt".

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 1
Kíp trực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương rạng sáng 1/11.

Rạng sáng ngày 1/11, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có hơn 10 sản phụ chờ sinh. Một trong những em bé chào đời sẽ được ghi nhận là công dân thứ 90 triệu tại Việt Nam. Lúc 5h45 sáng nay (1/11), Tiến sĩ, Trưởng khoa Đẻ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Lê Thiện Thái đã công bố tên công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 2

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 3
Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung.

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 4
Bé Dung ngủ ngoan bên cạnh mẹ

Em bé tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2h45 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé là con của anh Nguyễn Văn Dũng và chị Lê Thị Duyên, một gia đình thuần nông ở Thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương. Bé Dung có một chị gái 6 tuổi, hiện đang học lớp 1.
2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 5
Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam là một bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh.

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 6
Phiếu tiêm chủng của bé

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 7
Nữ hộ sinh trưởng thay tã cho bé

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 8

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 9

Bố mẹ bé rất bất ngờ và vui sướng khi biết con mình là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Chị Dung nhập viện vào 8h tối ngày 31/10 và lên bàn đẻ vào khoảng 23h cùng ngày. Tới 2h45 thì sinh cháu. Gia đình không hề biết bé Dung là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam cho đến khi được y bác sĩ thông báo.
2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 10
Anh Dũng chăm sóc vợ sau sinh

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 11
Chị Lê Thị Duyên hạnh phúc bên con gái bé bỏng

2h45 ngày 1/11: Hân hoan đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 12
Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, chị Dung cho bé bú sữa. Chị cho biết sẽ nuôi con bằng sữa mẹ.


Anh chị cho biết sẽ chăm sóc con thật tốt để bé trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Anh chị cũng chia sẻ sẽ chỉ dừng lại ở hai con chứ không sinh con thứ ba.

Với 90 triệu dân hiện nay, Việt Nam có quy mô dân số đứng thứ 14 trên thế giới, thứ 3 Đông Nam Á.

Chia sẻ