4 năm tù giam cho 2 kẻ buôn người liên quan đến cái chết của “em bé Syria bên bờ biển”

Luna,
Chia sẻ

Năm 2015, tấm ảnh em bé di cư dạt vào bờ biển Aylan Kurdi khiến cả thế giới bàng hoàng. Mới đây, những kẻ liên quan đến cái chết của em đã bị tuyên án.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay: hai kẻ tổ chức vượt biên trái phép người Syria vừa qua đã bị tuyên án 4 năm và 2 tháng tù giam, liên quan đến cái chết của năm người trong đó bao gồm Aylan Kurdi - em bé bên bờ biển đã gây xôn xao toàn thế giới thời gian qua.

em bé bên bờ biển
(Ảnh: Internet)

Xác em bé ba tuổi này bị sóng đánh dạt vào bờ biển gần khu resort Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng Chín, 2015 sau khi con tàu chở gia đình em bị lật ngoài khơi trên hải trình đến đảo Kos của Hy Lạp. Hình ảnh cái xác của em đã được truyền thông mạnh mẽ, khiến cả thế giới đều phải tập trung chú ý về khủng hoảng nhập cư vào châu Âu thời điểm này. Bố của em, ông Abdullah may mắn sống sót nhưng cả em, anh trai Galip 5 tuổi, và mẹ là Rehan 35 tuổi không được may mắn như vậy.

Tòa kết án Muwafaka Alabash và Asem Alfrhad về tội tổ chức vượt biên trái phép, nhưng tuyên những người này vô tội trong việc gây ra những cái chết thương tâm kia. Hai người này cũng phủ nhận việc mình là thủ phạm mà đổ lỗi cho bố của cậu bé Aylan, nói rằng chính ông này mới là người tổ chức chuyến đi. BBC cho hay Abdullah Kurdi hiện đang sống tại Iraq. 

Hy Lạp là cửa ngõ chính dẫn vào châu Âu của khoảng mười ngàn người di cư từ Trung Đông, trong số này có rất nhiều người Syria đang tìm cách trốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn đầy nguy hiểm do cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại đất nước này. Chỉ trong năm 2015, có hơn 4.400 kẻ tổ chức vượt biên trái phép đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần sau sẽ tổ chức một cuộc hội nghị tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư này.

Theo usatoday
Chia sẻ