Vụ cháy phà ở Hy Lạp:

427 người được cứu sống, ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng

NN,
Chia sẻ

Công tác cứu hộ chiếc phà bị cháy khi đang trên đường từ Hy Lạp tới Italy đã kết thúc với 427 người được cứu sống và ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng, bộ trưởng giao thông Italy Maurizio Lupi cho hay.

Theo danh sách ban đầu thì trên phà có 422 hành khách và 56 thuyền viên. Tuy nhiên đô đốc hải quân của Italy Giovanni Pettorino cho biết 80 người được cứu không hề có tên trong số này. Điều này dấy lên nghi ngờ chiếc phà bị cháy đã chở theo một số dân di cư bất hợp pháp.

427 người được cứu sống, ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng 1
Hình ảnh chiếc phà bị cháy, bốc khói đen kịt.

Các nhà chức trách cho biết 2 chiếc thuyền vẫn được điều động ở lại vùng biển Adriatic để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là so sánh số người được cứu sống và nạn nhân thiệt mạng với danh sách hành khách để xác định có bao nhiều người có thể vẫn đang mất tích.

"Chúng tôi chưa thể nói có bao nhiều người đang mất tích", ông Lupi nói.

Sáng 29/12, các trực thăng cứu hộ đã bất chấp gió lớn, bão biển và bóng tối vào sáng sớm ngày hôm nay để kéo hàng trăm hành khách mắc kẹt trên phà lên. 

Thủ tướng Hy Lạp và Italy đều gửi lời chia buồn với các nạn nhân và bày tỏ sự biết ơn với các nhân viên cứu hộ. Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samras nói: "Hoạt động tổ chức lớn và chưa từng có đã cứu sống sinh mạng của hàng trăm hành khách bị mắt kẹt trên chiếc phà cháy giữa biển Adriatic, dưới các điều kiện khó khăn nhất".

427 người được cứu sống, ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng 2
Lực lượng cứu hộ kéo các hành khách trên phà lên trực thăng.

427 người được cứu sống, ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng 3
Hình ảnh cứu hộ dập lửa trên phà.

Một tài xế xe tải người Hy Lạp được cứu thoát khỏi chiếc phà cháy vẫn còn chưa hết sợ hãi. Ông mô tả toàn bộ cảnh tượng giải cứu là một sự hỗn loạn đáng sợ. Tiếng chuông báo cháy vang lên ngay sau khi hầu hết hành khách phát hiện khói tràn vào các cabin. Họ vội chạy ra ngoài nhưng không có thuyền viên nào ở đó để hướng dẫn lối thoát cho mọi người.

"Chân của chúng tôi bắt đầu bị đốt nóng và chúng tôi phải dội nước ướt hết người", Christos Perlis, 32 tuổi, kể lại cho phóng viên AP qua điện thoại. Khi các trực thăng cứu hộ đến nơi, các hành khách bắt đầu sợ hãi, Perlis cho biết.

"Mọi người đã giẫm đạp nhau để được lên trực thăng", Perlis nói. "Đầu tiên là trẻ em, sau đó là phụ nữ và cuối cùng là đàn ông. Nhưng những người đàn ông bắt đầu đánh chúng tôi để được lên trước. Họ không nhường cho cả phụ nữ và trẻ em". Chàng trai 32 tuổi cho hay, cuối cùng anh cũng được cứu thoát sau khi nhảy vào một chiếc giỏ của trực thăng cứu hộ đang kéo một bé gái lên.

Theo AP
Chia sẻ