5 lí do khiến con gái tôi ghét bố mẹ

Tường Vy,
Chia sẻ

Con gái tôi ghét mẹ vì đã luôn bắt nó phải ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng, chơi với em gái, nghe nhiều bản nhạc khác nhau. Thi thoảng con bé sẽ hét lên để “chống đối” lại.

Tôi gội/chải/tạo kiểu/động chạm vào tóc của con bé

Cả hai đứa con của tôi đều ghét mẹ động chạm vào tóc. Tôi chỉ cần cầm lược và chải được một chút là Vivi - con gái tôi sẽ bắt đầu xoa xoa hai bàn tay của nó vào chỗ tóc tôi vừa chải khiến việc chải đầu rất mất thời gian. Con bé cũng đặc biệt ghét phải gội đầu. Mỗi khi chuẩn bị gội đầu là con bé sẽ chạy rõ nhanh ra xa và và miệng thì liên tục gào lên: “Con không hôi thối” khi phải đề cập đến việc tắm rửa. Tôi đã phải “chiến đấu” với việc này suốt 2 năm qua.

Lúc nào cũng hết đồ ăn

Trong suy nghĩ của Vivi, nhà chúng tôi phải không bao giờ được hết những thứ mà con bé thích. Ví dụ, hôm trước nhà tôi đã có một trận mè nheo lớn nhất trong lịch sử chỉ vì hết… chuối. Làm sao mà tôi có thể dự trữ chuối chín liên tục và biết khi nào con bé thích ăn cơ chứ? Trong suy nghĩ của con bé, mọi thứ đều có thể đến cửa hàng và trận chiến của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu nói: “Tại sao mẹ lại không đến cửa hàng ngay bây giờ để mua chuối cho con?”.

5 lí do khiến con gái tôi ghét mẹ
Hai mẹ con tác giả.

Luôn giữ cho con bé được an toàn

Chúng tôi bắt con đội mũ bảo hiểm, không cho phép con nhảy chơi ở chỗ cầu thang, không cho con dùng kéo, khi cho con đi xe đồ chơi chúng tôi buộc con bé khá chặt… đến nỗi con bé phải hét lên: “Chặt quá, chặt quá mẹ ơi!”. Tất cả những điều này dường như khiến con bé phát điên và ghét mẹ. Ừm, chúng tôi chỉ muốn nó được an toàn thôi mà.

Không hứng thú với những trò chơi của nó

Tôi thực sự thích lũ trẻ tưởng tượng ra những trò chơi đóng vai, bắt chúng tôi ngồi xuống, chơi đồ chơi và giả vờ ăn những “món” mà chúng “phục vụ”.  Nhưng thi thoảng tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi lỳ ở đó. Hai chị em nó có thể chơi với nhau hàng giờ mà không chán nhưng tôi thì không. Tôi thường bị xao nhãng dù đã cố gắng tập trung để có thể “hòa mình” vào những trò chơi của chúng.

Không đáp ứng mọi nhu cầu của con

Nếu để cho con bé Vivi tự làm theo ý thích, thì nó sẽ chẳng ăn thứ gì khác ngoài bim bim, không xem gì khác ngoài phim hoạt hình Mickey, sẽ chẳng mặc gì và cứ thế ngồi xem đi xem lại bản nhạc trong phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá mà nó chết mê chết mệt.

Con gái tôi ghét mẹ vì đã luôn bắt nó phải ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng, chơi với em gái, nghe nhiều bản nhạc khác nhau. Thi thoảng con bé sẽ hét lên để “chống đối” lại khi phải làm tất cả những điều đó. Nhưng là cha mẹ, tôi biết tôi đang làm đúng và một ngày nào đó con bé sẽ hiểu thôi.

Còn bạn, điều gì khiến những đứa trẻ ghét bạn nhất? Đã khi nào các con của bạn phản ứng về một vấn đề nào đó không? 

Vài nét về tác giả: Casey Mullins là một nhà văn, nhiếp ảnh gia, một bà mẹ tốt bụng đã có chồng và hai cô công chúa nhỏ đang sinh sống ở Mỹ. Cô thích chụp ảnh, thích kể chuyện, và ngủ với một con mèo cưng của mình. Bà mẹ này thường chia sẻ những quan điểm về nuôi dạy con, sinh nở qua blog cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm.


(Nguồn: Babble)
Chia sẻ