Á hậu Thuỵ Vân: Có thể 2 năm nữa sẽ lấy chồng

,
Chia sẻ

Thụy Vân quan niệm, tình yêu trước hôn nhân là một tình yêu đẹp, tình yêu sau hôn nhân là một tình yêu lớn. Vì thế, Thuỵ Vân sẵn sàng lui vào hậu trường khi đã lập gia đình.

- Trong 3 thứ: Sự nghiệp, Gia đình, Tình yêu, Thuỵ Vân xếp thứ nào cuối cùng xét theo tầm quan trọng?

Vân xếp gia đình là yếu tố quan trọng hàng đầu, sau đó đến tình yêu và sự nghiệp. Bởi lẽ, từ gia đình mới có bản thân mình và từ đó mới có thể đắp xây nên tình yêu và sự nghiệp. Vân nghĩ thế này, tất cả những gì chúng ta cố gắng làm đều chỉ vì muốn đem lại điều tốt nhất cho gia đình mà thôi.



Do đặc thù công việc, Thuỵ Vân không được gần người yêu nhiều,
nên mọi chuyện vui buồn thường chia sẻ với bố.


- Trong những lúc nào thì yếu tố tình yêu trở nên quan trọng hơn cả gia đình và sự nghiệp?

 Nói như vậy quả thật là khó, vì bản thân Vân luôn coi trọng yếu tố gia đình nhất. Vân nghĩ, yếu tố gia đình đã bao gồm cả tình yêu rồi, tại mọi người cứ thích tách tình yêu ra thành tình cảm đôi lứa đấy chứ! Tình yêu đôi lứa vẫn cần phải gắn bó với gia đình cơ mà. Theo Vân, tình yêu đôi lứa luôn cần có nền tảng là gia đình, có sự hậu thuẫn của cha mẹ. Có gia đình rồi mới có tình yêu đôi lứa được.

- Nói như vậy có thể dễ dàng nhận thấy, Vân rất coi trọng tình cảm gia đình của mình. Vậy khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn trai không phải là chỗ dựa tinh thân đầu tiên của Vân rồi?

- Tuỳ từng tình huống và mức độ đau khổ chứ! Khi gặp chuyện buồn tất nhiên Vân tìm đến người thân nhất rồi. Câu hỏi này giống câu tình huống gặp 2 người chết đuối, bạn sẽ cứu người nào trước? Nếu Vân gặp bố trước thì sẽ chia sẻ với bố, gặp người yêu trước thì chia sẻ cùng người yêu. Nhưng ngoài thực tế, Vân không được gần người yêu nhiều, nên mọi chuyện hay chia sẻ với bố hơn.

- Ở hai lứa tuổi, vị trí khác nhau, hẳn bố và người yêu sẽ có cách chia sẻ khác nhau?

- Bố là người từng trải hơn trong cuộc sống nên nhìn nhận mọi việc theo con mắt của một người từng trải nhiều kinh nghịêm. Vì vậy, bố thường đưa ra cho con gái những lời khuyên bảo hợp lý. Còn bạn trai Vân còn trẻ, nhìn nhận sự việc ở mức độ trẻ trung hơn. Đôi khi anh ấy không nói gì cả, mà lặng lẽ ở bên cạnh Vân. Những lúc như thế, Vân thấy mình hạnh phúc bởi có những người yêu thương mình thực sự.

- Quan điểm của Vân về việc yêu nhau và kết hôn?

- Yêu nhau và kết hôn là hai giai đoạn kế thừa. Khi yêu mà cảm thấy độ chín muồi, có thể gắn bó và sống có trách nhiệm với nhau suốt đời thì người ta nghĩ đến hôn nhân. Hôn nhân sẽ kết nối hai gia đình và tạo nên một ngôi nhà vững chãi cho thế hệ sau, cho con cái của mình. Yêu nhau chỉ là giai đoạn bộc lộ những gì tốt đẹp nhất, được sống bằng cảm xúc của mỗi cá nhân.

Nhưng hôn nhân lại khác, đó là nơi hai người phải biết chấp nhận những tốt xấu của nhau, đồng nghĩa với việc sống bằng trách nhiệm với mối quan hệ của hai người. Vì thế Vân rất tâm đắc nhất một câu “Tình yêu trước hôn nhân là một tình yêu đẹp, tình yêu sau hôn nhân là một tình yêu lớn”. Bật mí nhé: đây là câu hỏi của Thụy Vân trong cuộc thi “Duyên dáng Ngoại Thương” và Vân đã dành giải ứng xử đấy.



Khi lập gia đình, Vân muốn chọn công việc liên quan đến
kinh doanh để dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái.


- Thuỵ Vân muốn vẽ cho mình một cuộc sống như thế nào trong vòng 2 năm nữa?

- Có thể 2 năm nữa Vân lấy chồng rồi đấy! Lúc đó, Vân muốn có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên chồng. Vân cũng muốn sinh con sớm, vì khoa học nói sinh con muộn quá không tốt lắm. Có thể lúc ấy, người ta sẽ thấy Thuỵ Vân xuất hiện ít hơn trong showbiz. Và có thể Vân sẽ nhớ cuộc sống tự do của một người độc thân lắm đấy!

Trở thành người của gia đình, Vân sẽ chọn một công việc liên quan đến kinh doanh, để không phải di chuyển nhiều, được ở gần chăm sóc gia đình, con cái.

- Thử tưởng tượng xem, nếu lập gia đình rồi, điều gì Vân sẽ không bao giờ làm?

- Có gia đình, lẽ dĩ nhiên là đi đâu cũng phải suy nghĩ rồi. Vì thế những show diễn hay event mình phải hạn chế đi nhiều. Chứ thú thật, bây giờ chưa có gia đình nên Vân chưa thể tưởng tượng sẽ không bao giờ làm việc gì nữa. Với Vân, chỉ có những điều chưa thể làm, chứ không bao giờ tồn tại khái niệm “không thể làm”.

- Trong thời điểm hiện tại, có điều gì Vân rất muốn làm mà chưa thể?

- Đó là làm kinh doanh. Vân vẫn ấp ủ từ lâu rồi nhưng chưa làm, bởi muốn tích luỹ được những kinh nghiệm đem đến thành công. Cả việc ra nước ngoài học hỏi nữa, dù muốn nhưng có nhiều lý do nên chưa đi được. Hy vọng trong tương lai những điều “chưa thể” đó sẽ thành hiện thực, bằng nỗ lực của mình.

- Nghiệp kinh doanh mà Vân hướng đến trong tương lai thuộc về lĩnh vực nào?

- Chắc là kinh doanh xung quanh lĩnh vực dành cho phụ nữ thôi, về thời trang hoặc spa gì đó. Vân cũng ấp ủ mở trường dành cho thiếu nhi, vì bản thân rất thích trẻ con. Mình sẽ làm dần dần từng bước một, khi thành công trong mảng này, sẽ tích lũy để làm những mảng sau.

Vân thích mở trường, thích nhìn thấy trẻ con. Tuy nhiên, để làm được quả thật không đơn giản. Ít nhất từ khâu cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục, đó là một quá trình xây dựng không mệt mỏi. Khó khăn đấy! Nhưng Vân chưa bao giờ từ bỏ mong muốn đó mà sẽ luôn cố gắng trong tương lai.



Trước 2 cuộc thi sắc đẹp lớn sắp tới, Thuỵ Vân quan niệm: không vì có “người mới” mà Vân phải lo lắng cho “sự tồn tại của mình” trong lòng công chúng.

- Hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ tự tạo scaldal hòng làm tăng mức độ phủ sóng của mình đến với công chúng. Vân nghĩ gì về điều này?

- Có thể mọi người ít biết đến Thuỵ Vân, độ phủ sóng của Vân không nhiều. Nhưng Vân muốn mọi người nhìn nhận mình bằng sự cố gắng cống hiến trong công việc, chứ không phải scaldal. Trong suy nghĩ của Vân, scaldal là một cái gì đó khác người, gây dư luận ầm ĩ, mà tính Vân thì sợ sự khác người lắm. Làm điều gì khiến dư luận ầm ĩ bàn luận mổ xẻ lại càng sợ hơn. Vân tin rằng, những ai yêu mến vẫn luôn hài lòng với con đường mà Vân đang dấn bước.

- Vân là người không có scaldal, nhưng trong thế giới showbiz, đôi khi scaldal tự tìm đến nghệ sỹ, Vân ứng phó với đòn bất ngờ từ trên trời giáng xuống đó?

- Thế thì Vân đảm bảo với mọi người rằng, đó chỉ là một chuyện tý xíu được người ta dựng đứng, thổi phồng lên tạo scaldal dựa vào uy tín của Vân mà thôi. Vân sẽ âm thầm tìm hiểu xem tại sao lại có những sự cố đó, nguyên nhân cốt lõi của nó là gì để giải quyết, xóa tan đi sự hiểu lầm của dư luận. Vân luôn tin cái gì mà không có “chân” sẽ chẳng đứng được lâu và những sự vụ kiểu đó sẽ chẳng mấy chốc mà biến mất.

- Sắp tới, 2 cuộc thi sắc đẹp lớn là Hoa hậu VN và Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều những gương mặt mới xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Vân có sợ mình trở thành gương mặt cũ, không còn được chú ý nữa?

- Đúng là cái mới bao giờ cũng thu hút được mọi người. Nhưng điều quan trọng là cái mới đó có thu hút được lâu hay không? Để có thể tồn tại trong lòng công chúng lâu bền, thì đó là sự cố gắng rất nhiều từ phía các gương mặt mới.

Việc tổ chức 2 cuộc thi Hoa hậu lớn trong cùng một thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều những gương mặt mới trẻ trung, mặt tài năng được chú ý. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là những ngôi vị trước đây bỗng dưng biến mất trong lòng công chúng. Vì vậy, Vân sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy hình ảnh mà mình đang xây dựng. Hơn nữa, Vân cũng đang rất hồi hộp chờ đợi gương mặt đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu VN 2010, để có thể bày tỏ sự chia vui với các bạn ấy.

Trong cuộc sống, mỗi người một sở thích, một tham vọng, cho nên không vì có “người mới” mà Vân phải lo lắng cho “sự tồn tại" của mình trong lòng công chúng cả.

Theo VTC
Chia sẻ