"Ai bế con gái tôi cũng được, trừ... đàn ông"

,
Chia sẻ

Phàm là đàn ông đều không được bế bồng, nựng nịu con gái anh.

Bên cạnh nhà tôi có một gia đình nhỏ. Hai vợ chồng hạnh phúc với cô con gái nhỏ xinh xắn. Người bố khá lớn tuổi mới có con nên cô bé được cưng nựng như vàng. Nhưng cũng chỉ vì những vụ án lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra hàng ngày, khiến anh luôn đề phòng và cảnh giác với tất cả những người đàn ông. Phàm là đàn ông đều không được bế bồng, nựng nịu con gái anh.

Anh cũng hay bế cô con gái nhỏ đi chơi khắp khu tập thể. Các bà, các cô, các chị đều có thể âu yếm bé. Còn nếu có chú nào, anh nào định sờ đến bé, anh tỏ vẻ khó chịu và bế con về ngay. Dần dần, chả ai dám chơi với cô con gái chỉ vì “sợ bố nó”.

Khi cô con gái lớn hơn một chút, anh thường nhốt bé trong nhà. Anh sợ con ra ngoài chơi, sẽ bị con trai trêu chọc. Con gái anh thèm được ra ngoài chơi với bạn bè trang lứa. Mấy lần thấy bố quên không quá cổng, cô bé lẻn ra ngoài chơi với anh cu lớn hơn. Lúc về, anh đánh cho con gái một trận nhừ tử vì cái tội “không chịu nghe lời bố”. Con gái anh khóc thét và từ đó lủi thủi một mình trong nhà, chẳng bao giờ dám mơ cảnh được chạy đùa với các bạn trong khu tập thể.
 

Bố mẹ không nên nhốt bé ở trong nhà một mình.

Mọi người trong khu tập thể, xót xa cho cô bé và lo lắng: “Không biết sau này, cô bé có năng động, tự tin như những đứa trẻ khác hay không, hay lúc nào nào cũng chỉ lo sợ nơm nớp với đàn ông như lời bố dạy”.

Đề phòng cảnh giác, bảo vệ con gái tránh khỏi tình trạng lạm dụng tình dục là một việc làm hoàn toàn cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, bảo vệ con gái không có nghĩa là không cho con tiếp xúc với những bé trai hay bạn bè cùng trang lứa.

Con trẻ chỉ có thể phát triển tốt khi chúng được chơi, kết bạn với nhau. Nếu bố mẹ nhốt con trong nhà, chúng sẽ bị rơi vào trạng thái cô đơn, ra ngoài bị cô lập, mất dần đi khả năng giao tiếp, khả năng thích nghi hòa đồng với tập thể.

Tốt nhất, bố mẹ nên hướng dẫn, chỉ dạy con kiến thức, kỹ năng để chúng có thể tự bảo vệ mình.

Nam Hải

Chia sẻ