Ám ảnh những em bé bị biến dạng do mẹ nghiện rượu khi mang thai

Vân Anh,
Chia sẻ

Những đứa trẻ tội nghiệp sinh ra bị chậm phát triển, khiếm khuyết về nhận thức… chỉ vì mẹ uống nhiều rượu khi mang thai.

Trong một thị trấn thuộc thuộc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ chỉ có 14 người sinh sống nhưng tại đây có 4 cửa hàng bán được 4 triệu lon bia mỗi năm. Thực tế, phần lớn khách hàng mua bia tại thị trấn này đến từ Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ ở bang Nam Dakota. 

Bang Nam Dakota có quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, chỉ có Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn là ngoại lệ. Họ có thể sang tiểu bang Nebraska, họ mua bia rượu về nhậu nhẹt triền miên ngày này qua ngày khác. Ngay cả phụ nữ mang thai cũng uống rượu dẫn đến hậu quả là sinh ra những em bé bị dị tật.
 
Cậu bé AJ (bên trái), 9 tuổi, đứng cạnh anh trai, Dontae, 13 tuổi, đang cho quần áo vào tủ. Cả hai được sinh tại Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn và đều mắc hội chứng nghiện rượu ở thai nhi.
 
Cứ bốn trẻ em mới sinh thì có một em bé mắc hội chứng “nghiện rượu ở thai nhi”. Những em bé mắc bệnh này thường chậm phát triển, còi cọc, hệ thần kinh bị tổn thương, rối loạn chú ý, khuyết tật nhận thức… Cô Nora Boesem, một cựu y tá bệnh nhi đang sống tại thị trấn Newell cho biết trong 15 năm qua, cô đã nuôi dưỡng 93 trẻ em bị mắc hội chứng nghiện rượu ở thai nhi.


Cô Nora Boesem, đang chuẩn bị cho 9 người con đến trường học. Trong suốt 15 năm qua, cô đã nhận nuôi 93 trẻ em, tất cả đều mắc hội chứng nghiện rượu ở thai nhi.

Cô Boesem đã bị sảy thai nhiều lần. Cô và chồng quyết định nhận con nuôi. Hiện tại, hai vợ chồng đang nhận nuôi 9 em nhỏ, đều đến từ Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn. Bé Mark, 3 tuổi, giận giữ và hò hét suốt ngày. Bé Dontae, 13 tuổi, có nồng độ cồn trong máu luôn ở mức 0,185, cao gấp đôi giới hạn cho phép để lái xe.

Bé AJ, 9 tuổi, được sinh non khi mới 25 tuần tuổi. Bé có nồng động ma túy đá và cần sa trong máu, tay bé bị biến dạng. Một người chị sinh đôi của bé đã tử vong khi chào đời. Nhiều em bé được bà Boesem nhận nuôi có khiếm khuyết về nhận thức và đã có những hành vi nguy hiểm khó lường.


Ba anh em Mark chơi ở vườn nhà. Cả ba đều còi cọc, chậm phát triển trí tuệ, có khiếm khuyết về hệ thần kinh và có nguy cơ dị tật.

Cậu bé Donovan, tử vong khi 17 tuổi vì quấn dây quanh cổ để chơi trò chơi. Vincent, 24 tuổi, cao 1,8 mét nhưng có nhận thức của em bé 6 tuổi. Chàng trai có chỉ số IQ là 68. 

Mặc dù hậu quả để lại rất đau lòng nhưng nhiều bà mẹ vẫn uống rượu liên tục trong thời kỳ mang thai. Họ bất chấp tất cả vì hội chứng nghiện rượu của người xung quanh.

Bất chấp lệnh cấm uống rượu bên ngoài cửa hàng được ban hành từ năm 1832, khoảng 40.000 dân thuộc Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn vẫn thường xuyên sử dụng rượu bia. Đây cũng là khu vực nghèo nhất nước Mỹ.


Người dân Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn nghiện rượu nặng. Ngay cả nhiều bà mẹ mang thai cũng liên tục uống rượu bất chấp nguy hiểm cho con.


Nhiều em bé thậm chí có nồng độ cồn, nồng độ ma túy trong máu rất cao ngay từ khi mới sinh.


Một em bé phải ngồi xe lăn đến trường do bị dị tật.

Nguồn dịch: Daily Mail
 
Chia sẻ