Ấm ức vì “người cũ” của chồng

Diệu Thúy - Theo PLXH,
Chia sẻ

Bỏ qua chuyện yêu đương ngày xưa của chồng đã là việc không hề đơn giản với mỗi người phụ nữ. Nhưng việc thường xuyên phải đối mặt với “người cũ” của chồng còn khó chịu hơn nhiều.

Lấy Quân mới được 3 tháng, Trang đã liên tục mất điểm với mẹ chồng bởi nàng không được khéo léo trong chuyện bếp núc. Đã theo học 1 lớp nấu ăn nhưng kết quả vẫn chưa khả quan cho lắm. Nhưng điều làm Trang ấm ức nhất từ khi về nhà chồng đến giờ là chuyện của Lan - cô bạn gái cũ của chồng rất hay đến nhà chơi. Quân sợ vợ giận nên phải nói khéo: “Anh chia tay cô ấy lâu rồi, nhưng trước kia mẹ cũng có cảm tình với cô ấy nên cứ coi như con gái”. Lan đến nhà Quân tự do thoải mái, lại được xếp vào hàng khách VIP của mẹ chồng cô. Mỗi lần đến là tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn đã chuẩn bị từ ở nhà. Có vẻ nhưu Lan đang ra sức trả thù Trang bởi Trang đã “cướp” mất người yêu của cô.

Khó chịu vô cùng nhưng Trang cũng chỉ biết “cấu véo” và than vãn với Quân. Đã thế mẹ chồng cô còn phủ đầu: “Con phải học Lan đấy, nó nấu ăn khéo lắm, món gì cũng biết cả”. Mỗi lần đi làm về thấy xe của Lan ngoài sân là Trang đã chán nản không muốn vào, không tiếp thì bị cho là mất lịch sự nhưng ngồi nhìn cảnh mẹ chồng cô vồ vập, nức nở với đồ ăn Lan mang đến biếu, hay cảnh cô con dâu hụt xun xoe lấy lòng bà để “trả đũa” mình thì bực đến run người.
 

Trường hợp của Trang còn dể chịu hơn nhiều với Phương, khi người cũ của chồng cô lại là hàng xóm, cách nhau vài bước chân. Mỗi lần tan tầm, mỗi lần đi đổ rác hay cùng đi ra ngoài là y như rằng chạm mặt nhau. Phương rất “cay cú” mỗi sáng đi làm, Loan thường canh đúng giờ vợ chồng cô dắt xe ra là cũng cạch cổng mở cửa, ăn mặc rất sành điệu và gợi cảm đi lướt qua vợ chồng cô: “Anh chị đi làm à, em đi trước đây”. Chồng cô lại cười giả lả và có khi còn hỏi han lại vài câu. Nhìn lại bộ vest như “tu sĩ” của mình mà Phương không khỏi nóng mắt với cô bạn gái đầy ác ý kia. Đã thế mẹ chồng cô và mẹ Loan lại đang chung “hội bà tám”, hàng ngày vẫn chuyện trò xì xào với nhau mà Loan biết chắc là có nói đến mình. Có lần, chả biết cố tình hay vô ý mà mẹ chồng Phương thở dài : “Anh chị xem làm ăn gì mà còn nuôi con, cả hai đứa cùng lương giáo viên thì sống bằng gì. Cái Loan nhà bà Nhâm trẻ thế mà có đến 2 công ty, lại còn sắp mua nhà cho mẹ nữa”.

Hỏi lại chồng chuyện với Loan thì anh thành thật hai bà ngày xưa thân nhau nên muốn anh và Loan nên vợ chồng, anh không ưng vì tính cách và môi trường sống khác nhau quá. Mỗi lần bị mẹ chồng mang ra so sánh hay bong gió về Loan là Phương chỉ còn biết trút giận lên chồng. Nhiều lần tức đến phát khóc, vừa tủi thân vừa khó chịu, Phương đã muốn dọn ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý vì nghĩ nhà có mỗi anh là con trai, đâu thể vì lý do đấy mà dọn ra ngoài.

Chia sẻ