American Idol: Giám khảo chỉ chăm chăm "soi" quần áo

Lies,
Chia sẻ

Mặc dù các thí sinh trong đêm thi có nhiều màn trình diễn ấn tượng, nhưng điều đó vẫn không gây được sự chú ý của ban giám khảo.

Rất nhiều lần trong chương trình American Idol diễn ra tối thứ Tư ngày 3/4 (giờ địa phương) vừa qua, các giám khảo dường như đang xuất hiện trong một cuộc thi khác, một cuộc thi tìm kiếm các thần tượng về... thời trang. Có quá nhiều các lời nhận xét về giầy dép, quần áo, trang sức... Tuy vậy, bỏ qua phần ban giám khảo thì các thí sinh đã thực sự có những màn biểu diễn rất ấn tượng và đáng nhớ trong chương trình này.

American Idol: Giám khảo chỉ chăm chăm
4 giám khảo xuất hiện trong chương trình
American Idol: Giám khảo chỉ chăm chăm
Các thí sinh trong TOP 7

American Idol: Giám khảo chỉ chăm chăm

Bên cạnh những phần trình diễn solo các bài hát của Bon Jovi, QueenJanis Joplin, một lần nữa các thí sinh của American Idol mùa thứ 12 lại biểu diễn cùng nhóm với nhau. Burnell TaylorCandace Glover đã thể hiện ca khúc The Letter của The Box Tops rất truyền cảm, thậm chí Mariah Carey còn đề nghị họ hát chung bài The Closer I Get to You trong đêm nhạc Rock.


Burnell TaylorCandace Glover song ca ca khúc "The Letter"

Trong đêm thi này, Lazaro Arbos thậm chí còn biểu diễn tới hai bài hát của Queen, một bản song ca Crazy Little Thing Called Love với Angie Miller và một bản We Are The Champions solo (đây là một quyết định khá mạo hiểm vì ca khúc này từng được trình diễn rất thành công bởi á quân Adam LambertKris Allen trong đêm chung kết American Idol mùa thứ 8).

Amber, Janelle và Kree Harrison trình diễn ca khúc "It's Still Rock N Roll To Me"

Burnell Taylor chọn trình diễn ca khúc You Give Love A Bad Name của Bon Jovi trong đêm thi vừa qua. Giọng của Burnell cũng ổn, nhưng dường như thí sinh này gặp trục trặc với những bài hát không thuộc sở trường, đặc biệt là những ca khúc thuộc những thể loại nhạc Burnell không quen thuộc. Keith Urban cũng nhận ra điều này: "Tôi phải thừa nhận rằng Rock n Roll không phải là lãnh địa của cậu".

"You Give Love A Bad Name" của Burnell Taylor

Kree Harrison có một lựa chọn rất đáng yêu: Piece of My Heart của Janis Joplin khiến các giám khảo khen ngợi hết lời. Jackson nói rằng "đêm thi cuối cùng thì cũng bắt đầu, cô gái này sẽ chiến thắng". Urban thì tỏ ra rất quan tâm, rất ngọt ngào: "bạn có cảm thấy dễ dàng khi biểu diễn trên đôi giày đó không? Dường như bạn thấy hơi khổ sở khi di chuyển trên sân khấu". Minaj thậm chí còn "tâng bốc" hơi quá: "Nếu tôi mà có quyền bình chọn, tôi sẽ bầu cho bạn hẳn 50 phiếu".

"Piece of My Heart" của Kree Harrison

Thí sinh Janelle Arthur tiến bộ rõ rệt theo từng tuần, và chủ đề của tuần cũng chính là sở trường của cô. Janell chọn hát ca khúc You May Be Right của Billy Joel cũng khá hay, nhưng các giám khảo thì "đánh trống lảng" sang chủ đề quần áo giày dép. Urban nói rằng anh rất yêu đôi boots của cô, cũng như cách cô trình diễn trên sân khấu. Minaj còn nói rằng cô thực sự muốn "mượn đôi boots" để đi.

"You May Be Right" của Janelle Arthur

Lazaro Arbos không mặc đồ hồng trong đêm thi khi hát ca khúc We Are The Champions của Queen, nhưng anh chàng này vẫn gặp vấn đề với lời của các bài hát. Dù đã thể hiện khá ổn, nhưng Arbos bị cho là "quá cường điệu" (lời của giám khảo Urban) khi trình diễn trên sân khấu.

"We Are The Champions" của Lazaro Arbos

Candice Glover gặp một chấn thương nhỏ trước buổi biểu diễn, cô bị gẫy ngón chân trong một trò đùa ngày Cá tháng Tư. Tuy vậy, Candice vẫn trình diễn rất bốc lửa ca khúc (I Can’t Get No) Satisfaction của The Rolling Stone. Minaj cho rằng giọng của Candice quá tuyệt vời, nhưng lại khiến cô cảm thấy "buồn ngủ" trong suốt màn trình diễn. Mariah Carey kêu gọi các khán giả Mỹ bình chọn cho Candice vì đây chính là bài hát mà diva này muốn nghe.

"(I Can’t Get No) Satisfaction" của Candice Glover

Amber Holcomb thể hiện bản ballad What About Love của Heart cũng rất thành công. Rõ ràng đây là một lựa chọn hoàn hảo cho cô gái này, đặc biệt ảnh hưởng theo phong cách của diva Whitney Houston. Mariah Carey chỉ biết nói rằng "thật tuyệt vời", "thật quá hoàn hảo".

"What About Love" của Amber Holcomb

Angie Miller lại mang theo piano lên sâu khấu khi hát ca khúc Bring Me To Life của Evanescence. Trong chương trình này, Miller trông khá giống ngôi sao ca nhạc Miley Cyrus, với ngoại hình khá bắt sân khấu, nhiều khả năng cô gái này sẽ thành công trong lĩnh vực giải trí. Minaj cho rằng ca khúc này cũng là một lựa chọn hoàn toàn ổn với Miller. Urban cũng khích lệ: "Với tôi, rock không đơn giản chỉ là hát hay, mà còn về cảm xúc nữa. Đừng bao giờ bận tâm về việc bạn trông như thế nào".

"Bring Me To Life" của Angie Miller

Kết thúc đêm thi, các khán giả của chương trình sẽ có quyền bầu chọn để tìm ra những thí sinh được đi tiếp vào các vòng sau.
Chia sẻ