Ăn cắp 1.000 bảng của bà mẹ tàn tật vì nghiện game...Candy Crush

Vân Anh-Theo Telegraph,
Chia sẻ

Một người phụ nữ trung niên đã nhẫn tâm lấy 1.000 bảng (khoảng 36 triệu VND) từ chính người mẹ tàn tật của mình để chơi game Candy Crush.

Sally-Anne Turner, 45 tuổi, hiện đang sinh sống tại Harwich, Essex, Anh đã được mẹ ruột cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng của bà với vai trò là người giám hộ, chăm sóc. Tuy nhiên, người con không trung thực này đã lợi dụng lòng tin của bà mẹ tật nguyền để đánh cắp 1.000 bảng và "nạp" vào trò chơi Candy Crush Saga.
 
Mẹ của Turner đã nghi ngờ khi thấy tiền trong tài khoản của mình bị thâm hụt đáng kể. Trong khoảng từ tháng 2/2012 đến tháng 1/2014, tài khoản của bà mẹ tật nguyền đã hụt 1.000 bảng mà bà không hề hay biết. 
 
Đó cũng là khoảng thời gian Turner nghiện game Candy Crush Saga, một trò chơi trên Facebook cùng nhiều trò chơi khác.
 
Ăn cắp 1.000 bảng của bà mẹ tàn tật vì nghiện game...Candy Crush 1
Candy Crush Saga, game gây nghiện trên toàn thế giới 
 
Khi ra tòa, Turner hứa sẽ trả lại số tiền đó cho mẹ nhưng bà từ chối. Người đại diện của Turner cho biết, cô rất hối hận vì hành vi của mình và hứa sẽ từ bỏ các trò chơi trên mạng. Tuy nhiên, cô vẫn không thoát khỏi bản án của tòa.
 
Turner sẽ bị nhốt giam trong 12 tuần, bị đình chỉ làm việc trong 1 năm và phải tuân thủ lệnh giới nghiêm trong 3 tháng, từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
 
Candy Crush Saga là một game nổi tiếng trên các thiết bị laptop, smartphone hay tablet. Candy Crush hiện có hơn 93 triệu người chơi trên toàn thế giới. Phần lớn người chơi đều cố hết sức để hoàn thành 605 màn chơi, nhưng cũng có người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua các vật dụng tiện ích trong game. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2013, số tiền người chơi nạp và game Candy Crush đã lên đến 298 triệu bảng. Đây là một con số khổng lồ.
Chia sẻ