Ẩn khuất sau vụ án đau lòng: Chồng dùng dao quắm giết vợ trước mặt bạn

Đức Cường,
Chia sẻ

Sau khi ngồi nhậu tại nhà với một người bạn thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ có thái độ coi thường, xúc phạm mình, gã chồng chạy xuống bếp lấy dao quắm đuổi chém nhiều nhát vào mặt, gáy khiến vợ tử vong.

Người cha ân hận vì không đủ sức can ngăn con

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Ma Văn Dự (SN 1987, thôn Nà Dầu, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân không phải ai khác chính là chị Ma Thị Thuyết (SN 1989) người vợ “vai kề má ấp” nhiều năm với y.

Chồng dùng dao quắm giết vợ: Bi kịch của “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”
Hiện trường vụ án.

Theo đó, trưa ngày 30/10, sau khi ngồi nhậu tại nhà với một người khách thì giữa Ma Văn Dự và vợ là Ma Thị Thuyết xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ có thái độ coi thường, xúc phạm mình, Dự chạy xuống bếp để lấy dao dọa vợ. Tuy nhiên khi thấy Thuyết không những không sợ còn buông lời thách thức. Trong cơn men say Dự đã dùng dao quắm đuổi chém nhiều nhát vào mặt, gáy khiến chị Thuyết tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án Dự đến UBND xã Trung Hà đầu thú.

Anh Ma Văn L. (hàng xóm của đối tượng Dự) cho biết: “Lúc sáng tôi vẫn thấy hai vợ chồng đưa con đi tiêm phòng, không thấy xô xát, xích mích gì, thậm chí còn rất vui vẻ. Tầm trưa tôi thấy Dự sang nhà tôi khoe mới bắt được mẻ cá rất ngon mời tôi sang ăn cơm nhưng tôi có chút việc nên từ chối. Khoảng 15h, tôi thấy bố của Dự hớt hải chạy sang bảo hai vợ chồng nó đánh nhau, nhờ tôi có điện thoại gọi cho công an xã xuống hòa giải. Không ngờ sự việc diễn ra quá nhanh, mọi chuyện đã quá muộn".

Chia sẻ với PV, bố của Dự là ông Ma Văn Kì xúc động cho biết: “Giá như tôi đủ sức khỏe để can ngăn chúng nó thì đã không có sự việc đau lòng xảy ra. Trưa hôm đó, khi tôi đang nằm ngủ thì thấy ồn ào bên ngoài, chạy ra ngoài thấy hai vợ chồng nó đang to tiếng qua lại, rồi đến khi thấy Dự tát vợ. Thấy hai vợ chồng nó xích mích lớn tôi lo lắng có chuyện chẳng lành chạy sang nhà xóm nhờ sự giúp đỡ. Tôi đã già rồi, không đủ sức mà can ngăn. Tất cả là tại tôi không dạy bảo được các con…”.

Ông Ma Văn Dèn - Trưởng công an xã Trung Hà cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, chúng tôi đã ngay lập tức cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sơ bộ lên công an huyện Chiêm Hóa. Tại hiện trường, công an xã đã thu được hung khí liên quan đến vụ án là con dao quắm dài khoảng 60cm. Vụ án xảy ra bất ngờ, gây hiếu kỳ và hoang mang cho nhân dân địa phương. Sau khi đối tượng ra cơ quan chức năng đầu thú, công tác khám nghiệm tử thi cũng nhanh chóng được tiến hành".

Chồng dùng dao quắm giết vợ: Bi kịch của “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”
Ông Ma Văn Dèn- Trưởng công an xã Trung Hà.

Bi kịch gia đình vì ghen tuông mù quáng

Qua tìm hiểu, vợ chồng Dự có 2 người con, con lớn mới 3 tuổi, cháu nhỏ 1 tuổi. Gia cảnh rất khó khăn nhưng hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Cho rằng chồng mình có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ trong bản, chị Ma Thị Thuyết thường xuyên mắng nhiếc, gây xích mích với chồng khiến không khí gia đình ngày thêm ngột ngạt. Đã rất nhiều lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn, chính quyền địa phương nhiều lần đến tận nơi giải quyết, hòa giải nhưng không có kết quả.

Theo nhận xét của người dân địa phương, Ma Văn Dự là người đàn ông khá hiền lành và trầm tính. Dự sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo của xóm. Vì kinh tế khó khăn, Dự nghỉ học từ sớm, sau khi đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, Dự về nước và xây dựng gia đình vào năm 2011.

Những tưởng chăm lo kinh tế, hạnh phúc sẽ mỉm cười thì hai vợ chồng Dự sớm nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông tình ái. Mâu thuẫn cứ dần dần lớn lên không thể kiểm soát được.

Nỗi đau con trẻ

Chị Ma Thị Danh (chị gái Dự) chia sẻ trong nước mắt: "Chị em tôi mồ côi mẹ từ sớm. Nhà nghèo nên chẳng có ai được ăn học đến nơi đến chốn. Từ trước đến nay, Dự cũng là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Từ lúc lấy vợ, có con, nó cũng cố gắng làm ăn, kiếm tiền sinh hoạt. Không hiểu vợ chồng mâu thuẫn gì mà ra nông nỗi thế này. Giờ thì vợ chết, chồng thì bị công an bắt đi rồi, con cái thì bơ vơ”.

“Từ hôm xảy ra việc, tôi phải ở đây trông 2 đứa nhỏ. Suốt ngày chúng hỏi bố, hỏi mẹ mà tôi không biết trả lời sao. Chắc tôi cũng chỉ trông giúp được một thời gian thôi, còn phải lo cho gia đình nữa. Chúng còn nhỏ quá, đã biết gì đâu. Chưa tự ăn, tự ngủ được. Giờ để chúng sống với ông nội cũng không yên tâm được, tại ông cũng hay rượu chè lắm... Chỉ mong sao bố nó được khoan hồng, sớm có cơ hội chăm sóc cho các con", chị Danh chia sẻ thêm.

Chị Ma Thị M. (hàng xóm của đối tượng Dự) nói: “Từ trước đến nay, Dự cũng hiền lành, ngoài làm việc nông còn chăm chỉ đi phụ xây để kiếm tiền nuôi vợ con. Không hiểu sao tự dưng lại ra tay giết vợ như thế?!. Chỉ tội 2 đứa nhỏ, chả biết sau này ai chăm sóc. Bây giờ cứ chiều tối là lại thấy 2 đứa khóc đòi bố mẹ. Nhìn mà rớt nước mắt. Bây giờ chúng còn nhỏ, chưa biết gì. Lớn lên chút nữa, hiểu chuyện rồi thì cũng tội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ma Văn Dèn - Trưởng công an xã Trung Hà cho biết: “Đối tượng Ma Văn Dự chưa có tiền án, tiền sự cũng không nằm trong danh sách đối tượng theo dõi của xã. Chỉ vì có men rượu, cùng một phút nóng giận mất khôn của Dự mà mọi việc đã đi quá xa. Chính quyền địa phương cùng bà con dân bản cùng hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số. Mọi việc hậu sự của Ma Thị Thuyết đến giờ coi như đã hoàn tất. Chỉ thương 2 đứa con còn quá nhỏ, chưa nhận thức được điều gì.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ