An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp

Shindo,
Chia sẻ

Tính mạng của Tôn Lệ - Trần Hiểu trong những tập phim vừa phát sóng của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" lại rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Tập 31 và 32 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng vào tối 15/9. Trong 2 tập này, khán giả tiếp tục được chứng kiến chuỗi những tình tiết hấp dẫn liên quan đến chuyện kinh doanh của Châu Doanh (Tôn Lệ) và Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu). Bên cạnh nghề làm thuốc, nhà họ Thẩm của Thẩm Tinh Di còn kinh doanh vải. Đúng thời điểm này, Châu Doanh và Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) cũng kiếm cơm từ công việc này.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 1.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 2.

Châu Doanh - Thẩm Tinh Di lo lắng vì vải của nhà mình chẳng bán được.

Do không có thị phần, thiếu mối làm ăn, vải của Châu Doanh và Tinh Di không có người mua. Ngược lại, phía họ Hồ của Hồ Vịnh Mai lại bán hàng rất tốt. Hàng trăm người đổ xô đặt vải đến mức không có hàng để giao. Nhìn thấy cảnh này, Châu Doanh và Tinh Di rất ganh tỵ. Tuy nhiên, 2 người lại chẳng biết cách nào để chiếm mối làm ăn từ Vịnh Mai.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 3.

Trong khi đó, vải của Hồ Vịnh Mai bán đắt như tôm tươi.

Sau khi trở về từ tiệm vải nhà họ Hồ, Châu Doanh và các người làm có đánh nhau sứt đầu mẻ trán với một đám người. Nguyên nhân cuộc xô xát cũng đến từ việc giành mối làm ăn. Cơn giận từ trận đánh này chưa nuôi, Châu Doanh đã phải ngậm thêm cục tức vì bị Nhị thúc và Tứ thúc mắng cho một trận. Nhị thúc nói rằng, Châu Doanh đang ở vị trí chủ gia đình, vậy nên không thể lúc nào động đến cũng hùng hổ đi đánh nhau được.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 4.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 5.

Châu Doanh đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với người ngoài.

Những ngày sau đó, Châu Doanh suy nghĩ rất nhiều, nàng quyết tâm phải tìm cho được mối buôn vải để mở rộng nghề kinh doanh vải. Khi Thẩm Dương chẳng còn mối làm ăn, Châu Doanh quyết định đi đến những vùng khác. Với sự hỗ trợ của cha mình là Tứ thúc, Châu Doanh đánh xe ngựa ra đi. Nàng tự nhủ, phen này nếu không kiếm được mối làm ăn thì sẽ không về. Nhìn thấy Châu Doanh đi, những người xung quanh cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì hành trình gian nan, vất vả phía trước vẫn còn dài, mọi người lo lắng Châu Doanh có thể mất mạng vì gặp cướp giữa đường.

Và đúng như rằng, Châu Doanh đã bị cướp tấn công khi dừng chân tại một quán trọ. Bọn cướp này chính là những kẻ đã được Hồ Vịnh Mai "nhờ vả" để hòng cướp tiền của nhà họ Ngô. Về phần Tinh Di, thấy Châu Doanh bị tấn công thì nổi máu anh hùng nhảy vào cứu giúp. Nhưng tiếc thay, anh chàng cũng bị bắt trói nốt. Thế là thay vì một mình Châu Doanh bị bắt, nay đến Tinh Di cũng rơi vào nguy hiểm vì bọn cướp tàn bạo này.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 6.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 7.

Châu Doanh và Tinh Di bị cướp bắt giữ.

Ở hang ổ của cướp, Châu Doanh giả làm người hầu, còn a hoàn thân cận của Châu Doanh thì đóng giả cô. Mục đích của việc này là để Châu Doanh có cơ hội bày mưu tính kế nhằm chạy thoát khỏi bàn tay của bọn cướp. Không hay biết chuyện đổi người, đám cướp vẫn đinh ninh a hoàn kia chính là Châu Doanh. Một tên trong số chúng có ý muốn xàm sỡ nàng a hoàn thì bị Châu Doanh đánh. Tiếp đến, tên cướp toan vung kiếm giết Châu Doanh, tình thế nguy cấp chỉ được giải vây khi tên cướp cầm đầu ngăn chặn kịp thời. Dự đoán trong những tập sắp tới, Châu Doanh - Tinh Di và những tùy tùng thân cận sẽ rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" vì đám cướp này.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 8.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 9.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 10.

An lành chưa bao lâu, Tôn Lệ - Trần Hiểu đã suýt bị giết vì rơi vào tay tướng cướp - Ảnh 11.

Chỉ một phút sơ sẩy, Châu Doanh cũng có thể mất mạng.

Chia sẻ