Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum

Lanxiang,
Chia sẻ

Xuất hiện trong buổi họp báo phim "Địch Nhân Kiệt tiền truyện", Angelababy là "bông hoa đẹp" duy nhất giữa dàn nam diễn viên của bộ phim.

Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum 1
Hôm qua (15/8), Angelababy, Phùng Thiệu Phong, Kim Bum, Triệu Hữu Đình và nhiều diễn viên khác của đoàn làm phim "Địch Nhân Kiệt tiền truyện" đã đến tham dự một buổi họp báo tại Bắc Kinh. Diện đầm ren trắng dịu dàng nhưng cũng không kém phần gợi cảm, đội vương miện được chạm khắc tinh tế, nữ diễn viên xinh đẹp như một nàng công chúa giữa dàn mỹ nam sáng chói của bộ phim.
 
Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum 2
Trong sự kiện, Angelababy đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị của "Địch Nhân Kiệt tiền truyện". Ngay sau đó, người đẹp đã bị bạn diễn Triệu Hựu Đình tố cáo chuyện bắt nạt anh ở trường quay. 
 
Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum 3
Triệu Hựu Đình chia sẻ: “Tạo hình trong phim của Angelababy lộng lẫy và quyến rũ đến nỗi khiến tôi cứ răm rắp nghe theo”. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng hài hước bày tỏ: “Thực sự Angelababy quá thu hút. Lúc diễn với cô ấy, tôi chỉ muốn hỏi: này Ngân Duệ Cơ (vai diễn của Angelababy), nàng dùng loại nước hoa gì vậy”.
 
Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum 4
Thời gian qua, Angelababy đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp bằng việc liên tiếp góp mặt trong các bộ phim bom tấn như "Vân Trung Ca", "Chuyện phong hoa tuyết nguyệt", "Địch Nhân Kiệt tiền truyện". Ngoài ra, nữ diễn viên còn một tình yêu mĩ mãn bên nam tài tử nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh. Mặc dù liên tiếp vướng phải tin đồn chia tay, nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn rất nồng nàn và bền chặt. 
 
Angelababy đội vương miện xinh như công chúa bên Kim Bum 5
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, Angelabayby đã hết lời khen ngợi người tình: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ Huỳnh Hiểu Minh. Khi mới tiếp xúc với anh ấy, tôi đã rất lo lắng và giữ khoảng cách vì thấy anh ấy là một đại tài tử. Nhưng sau đó cảm giác ấy đã biến mất vì anh ấy thực ra là một người rất quan tâm đến người khác. Những việc làm của anh ấy đã khiến tôi vô cùng cảm động”.
Chia sẻ