Anh: Mẹ chi hàng trăm triệu để con được vào trường chuyên lớp chọn

Vân Anh,
Chia sẻ

Áp lực về chất lượng trường học khiến các bà mẹ ở Anh sẵn sàng đầu tư tiền thuê gia sư về dạy con, cho dù những đứa bé mới chỉ ở cấp tiểu học.

Các giáo viên giỏi tại Anh đang chịu nhiều áp lực để dạy gia sư cho cả học sinh tiểu học. Những gia đình có điều kiện đang phải tìm mọi cách để giúp con có đủ khả năng cạnh tranh vào những trường học chất lượng cao.

Việc thi cử của con, vô tình trở thành một cuộc chiến khốc liệt của các bà mẹ. Các phụ huynh, ngoài mặt vẫn phủ nhận việc thuê gia sư, nhưng đằng sau lại ngầm tìm số điện thoại các thầy dạy giỏi để mời về dạy cho con mình.

Anh: Mẹ chi hàng trăm triệu để con được vào trường chuyên lớp chọn 1
Mẹ Maddy đã chi hơn 7.000 bảng (khoảng 229 triệu đồng)  trong bốn tháng để thuê gia sư cho con trai Ale.

Mới đây, một bà mẹ đã lên tiếng tiết lộ về cuộc “chạy đua giáo dục”. Người mẹ đã kể hết chuyện làm cách nào cô đưa hai đứa trẻ vào được trường chuyên. Từ việc thuê gia sư riêng, giáo viên âm nhạc riêng, huấn luyện viên thể thao riêng để dạy cho bé.

Maddy Gittins, một bà mẹ độc thân hiện đang sống tại Kensington, West London, Anh thừa nhận đã chi hơn 7.000 bảng (khoảng 229 triệu đồng) trong hơn bốn tháng thuê gia sư cho con trai. Tất cả những việc cô làm nhằm mục đích cho con trai cô, Alex (8 tuổi) dành được một suất dự bị ở trường Colet Court London, một trường chuyên nổi tiếng đào tạo ra nhiều nhân tài.

4 tuổi, Alex đọc tiểu thuyết kinh điển. 7 tuổi, cậu bé có thể nói tiếng Pháp, Rumani, Italia. Cho đến bây giờ, khi 8 tuổi, cậu bé có thể bơi bướm 25 mét trong 19,4 giây, chơi thành thạo piano và violin. Cậu bé đã vượt qua 260 đứa trẻ khác để được theo học tại một trong 38 trường học tốt nhất Anh.

Anh: Mẹ chi hàng trăm triệu để con được vào trường chuyên lớp chọn 2
Alex cùng gia sư của mình. Cậu bé đã không được nghỉ cuối tuần trong suốt 4 tuần liền.

Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, Alex phải học 6 giờ/ngày cuối tuần.

Maddy nói rằng, cô đã phải thiết lập một thời gian biểu từng phút một cho Alex trong suốt 9 tháng. Và sau đó, cậu bé sống theo lịch trình. Theo Maddy, một phụ huynh chu đáo sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để tạo cơ hội cho con cái mình.

“Sự cạnh tranh trường chuyên là rất lớn. Nó giống như là chạy đua giáo dục. Nếu một đứa trẻ không được dạy kèm tại nhà, nó sẽ không bao giờ vào được trường top đầu” – Maddy nói thêm.

Lúc đầu, nhiều bà mẹ ra vẻ không hài lòng khi biết Maddy định thuê gia sư cho con. Có người thú nhận cũng thuê gia sư nhưng không muốn cho Maddy thông tin. Không một ai đưa ra lời khuyên hữu ích cho cô. Ai cũng coi gia sư như là “chồng” vậy, họ muốn chiếm hữu riêng chứ không muốn chia sẻ.

Theo một nghiên cứu mới đây tại Anh, cứ bốn gia đình thì có một nhà thuê gia sư. Bất chấp áp lực chi phí hay sự kỳ thị xung quanh, cô quyết định vẫn thuê gia sư riêng cho con.

Cuối cùng, Maddy đã thuê được gia sư. Nathaniel McCullagh, người sáng lập Simply Learning Tuition, nói rằng, nhiều cha mẹ không bao giờ đề cập đến chuyện gia sư. Họ không muốn gây hấn với các giáo viên ở trường để đảm bảo con em họ không bị trù dập.

“Trường học công khai chống lại gia sư. Hầu hết trường ở London không ủng hộ dạy thêm” – Nathaniel nói.

Nhưng ông cũng cho rằng, bất kỳ phụ huynh nào đủ khả năng mời gia sư sẽ tạo cơ hội cho con em mình. Học gia sư giúp các em nâng cao cơ hội chiến thắng khi cạnh tranh với những đứa trẻ khác.

Để đảm bảo cho tương lai của con trai, Maddy đã phải cố gắng để Alex vượt qua hai bài kiểm tra của trường. Đầu tiên là nhận xét từ trường tiểu học mà Alex đang theo học. Mặc dù thầy giáo nhận xét tốt nhưng Maddy vẫn không yên tâm. Cô tiếp tục cho con đi thi thử tại một công ty giáo dục tư nhân. Kỳ thi tiêu tốn 4.600 bảng (khoảng 150 triệu đồng). Kết quả, Alex trở thành ứng cử viên hàng đầu để theo học tại Colet.

Sau đó chính là thời điểm Maddy thuê gia sư. Trong suốt bốn tháng sau đó, Alex không được nghỉ cuối tuần. Mỗi ngày, cậu bé học từ 8 đến 10 giờ sáng . Sau khi nghỉ ngơi, Maddy tiếp tục học Toán, và đọc thêm – kéo dài ba giờ. Chỉ có giờ nghỉ giải lao 15 phút sau mỗi tiết học 45 phút.

Về phía Alex, cậu bé tỏ ra khá thích gia sư. Cậu bé thích sự thử thách.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, việc dạy thêm là độc hại và lạm dụng trẻ em.

Theo Dailymail

Chia sẻ