Bà có quả táo bón
Bố và Bon chơi trò đố chữ, Bon đang lúng túng vì không nghĩ ra được từ tiếp theo thì chợt thấy bà bước ra từ phòng vệ sinh, Bon vội vàng: "Bà có quả táo bón"
1. Bon đang chơi ngoài cổng thì chạy một mạch vào, hụt hơi kể với mẹ:
- Mẹ ơi! Sợ cực nhé! Con thấy chú Thanh mang hoa tặng cho cô Dung rồi tỏ tình hộ cho anh trai của chú ấy nhé!
Mẹ ngạc nhiên:
- Sao con lại thế? Chú Thanh là người yêu của cô Dung mà!
- Đâu, con thấy chú Thanh gãi đầu nói với cô Dung là “anh anh yêu em” mà!!!
2. Cô Vy vừa sinh em bé, mẹ đến thăm cô Vy và dẫn Bon theo. Đến cổng nhà cô Vy, Bon hét toáng lên:
- Con không vào đâu! Con không vào đâu!
Mẹ bực mình quát:
- Sao con lại hư thế nhỉ! Vào thăm em bé một lát rồi về!
Bon thút thít khóc:
- Con thích em bé, nhưng con sợ cô Vy cắn lắm!
Mẹ Bon ngạc nhiên:
- Sao cô Vy lại cắn con?
Bon vẫn không ngừng khóc:
- Hôm qua bạn Tít sang nhà Tôm chơi thì bị con Milu cắn, mẹ Tít bảo với bạn Tôm là: Khổ thế, Milu nó mới đẻ nên rất dữ...
3. Vừa được mẹ bế từ xe máy xuống, Bon chạy đến ngồi cạnh bà, chống cằm kể cho bà nghe:
- Bon thông minh cực bà nhé! Hôm nay, lúc cô giáo giao bài tập, cô bảo làm vào một tờ giấy và nộp cho cô, bạn nào biết viết thì viết tên mình vào, bạn nào không biết viết thì viết số cô giáo ghi ở đầu bàn...
Bà tò mò:
- Thế con làm thế nào?
4. Hôm nào Bon đi học về, mẹ cũng hỏi thăm con về tình hình học hành, ăn, ngủ. Hôm nay Bon líu lo:
5. Anh Nam lâu ngày đến chơi, mẹ nấu cho anh Nam nhiều món ngon lắm nhưng anh Nam không quen nên cứ ăn lừng khừng. Bác Quân (bố anh Nam) quát:
- Đúng là chíp hôi, việc ăn cũng phải nhắc!
Bon hồn nhiên: