Bà đã lấy chồng đâu mà cháu lấy vợ!

Susu,
Chia sẻ

Cậu thấy Bo cứ mè nheo đòi bà cõng liền trêu: "Lớn thế rồi còn đòi bà cõng. Lấy vợ đi để vợ cõng!". Bo trả lời: "Bà đã lấy chồng đâu mà con lấy vợ?". Chả là ông đã mất nên Bo cứ nghĩ bà chưa lấy chồng.

1. Sáng nay, bố dậy sớm để tập thể dục. Bố gây tiếng động lớn nên Bo cũng mở mắt ra và dậy luôn. Con lồm cồm bò dậy, nhìn bố nói:

- Con: Bố ơi, con muốn!

- Bố: Con muốn gì?
 
- Con: Con muốn ti!

- Bố: Việc này ngoài khả năng của bố rồi con trai!

2. Khách của bố đến nhà chơi chẳng may mắc "nỗi buồn" không thể không giải quyết. Khách của bố đi nhờ nhà vệ sinh. Bo vô tình đi ngang qua, bỗng đứng khựng lại hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra trong đó thế mẹ nhờ? Có tiếng gì đó nhờ?

Khách ở bên trong nín thở không nói câu nào.

3. Cu Bo chân ngắn nhưng lại rất thích leo bậc thềm. Nhà Bo có cái bậc thềm nhà bếp hơi cao, chân thì ngắn nên cu cậu bước hẫng rồi ngã. Cả nhà lo quá định đứng dậy dỗ dành thì cu cậu đứng dậy hồn nhiên nói:

- Ối mẹ Lan ơi thằng cu Bo nó bị ngã rồi này!

Cả nhà không ai nhịn được cười.
 

4. Mẹ khấn cụ phù hộ cho sức khoẻ, tiền tài. Bo đứng sau chắp tay cũng lẩm bẩm khấn, cậu Bo đứng sau ghé tai vào nghe, nghe thấy:
 
- Cụ phù hộ con quả nhãn.

Chả là trên bàn thờ bày nhãn. Xong Bo lại khấn tiếp:

- Nếu có thể thì mong các cụ phù hộ cho cháu có nhiều bánh Chocopie để ăn mà không bị mắng ạ!

5. Cậu thấy Bo cứ mè nheo đòi bà cõng liền trêu: "Lớn thế rồi còn đòi bà cõng. Lấy vợ đi để vợ cõng!".

Bo trả lời: "Bà đã lấy chồng đâu mà con lấy vợ?"

Cả nhà được trận cười vỡ bụng với Bo vì ông ngoại mất gần 20 năm, bà ngoại sống một mình nên Bo bảo là bà chưa lấy chồng.

6. Bo bị đau bụng, mới uống hết nửa cốc sữa, Bo khóc nhè mắt đỏ hoe. Bố bảo Bo nằm nghỉ, con nói còn uống hết nửa cốc sữa đã, nhưng mặt rất là thảm vì Bo không bao giờ thích uống sữa. Bố hỏi: "Con muốn uống sữa à?". Con trả lời: "Con không muốn". Bố hỏi lại: "Thế sao lúc nãy con bảo phải uống hết sữa đã rồi mới đi nằm?". Bo trả lời: "Con sợ tốn tiền của bố mẹ".  

Chia sẻ