Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Bà mất vì bị trộm cõng đi"

Susu,
Chia sẻ

Thấy chị Nghé hàng xóm khóc, Bống hỏi vì sao, chị bảo bà chị mất, Bống lại hỏi: "Ai lấy mà bà chị mất? Thằng trộm cõng bà chị đi à?".

1. Mẹ bị say xe nên nôn. Bống thấy thế hỏi thăm mẹ:

- Mẹ bị trớ à?

- Ừ, mẹ bị trớ! - Mẹ trả lời.

Mẹ chờ xem con gái có an ủi mẹ không, hỏi mẹ có làm sao không thì Bống bảo:

- Ăn cho đẫy vào rồi mà trớ!

Thỉnh thoảng mẹ vẫn hay mắng Bống câu này. Bây giờ Bống "mắng" mẹ y nguyên như thế.

2. Thấy nhà chị Nghé hàng xóm có trống kèn inh ỏi mà chị Nghé lại khóc, Bống lại gần chị hỏi:

- Sao chị lại khóc? Đang có trống kèn vui thế kia mà lại khóc!

- Bà chị mất! - Chị Nghé trả lời.

- Mất đi đâu? Thằng ăn trộm nào cõng bà chị đi à?

3. Mẹ cho Bống ăn nhưng cô bé vừa ăn vừa chơi. Nhân lúc Bống quay đi mẹ ăn thử một miếng thì Bống quay lại nhìn thấy, bảo mẹ:

- Mẹ! Sao mẹ ăn cơm của con? Để con ăn con còn lớn chứ! Mẹ lớn rồi mà ăn nữa là bị già đi đấy!

Mẹ: ????

4. Thấy Bống lục tung bàn trang điểm của mẹ, mẹ quát:

- Thôi đi bà! Lục tung hết cả đồ của mẹ lên rồi!

Bống nghe thấy liền chạy lại gần mẹ:

- Con nè! Bống nè mẹ ơi! Đâu có bà nào đâu, mẹ tỉnh lại đi mẹ! Con đây mà mẹ.

5. Một hôm đi học về Bống hồ hởi tuyên bố:

- Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi!

Bố nhìn mẹ căng thẳng, bụng nghĩ không biết con học được điều gì đây.

- Bố đã đẩy con vào!

Bố nhìn mẹ hết sức bối rối...

- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt, mũi... (Bống kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy con ra.

Phù, bố mẹ thở phào.

6. Buổi chiều, mẹ đưa Bống ra sân chơi cùng các bạn. Bống thích chí cứ nhảy lên nhảy xuống. Thấy mẹ đứng cười, Bống bảo:

- Mẹ nhảy giống con đi!

- Mẹ làm sao nhảy giống con được! - Mẹ trả lời.
 
Bống "dạy" mẹ:
 
- Mẹ cứ nhảy đi, mẹ chỉ cần nhảy lên rồi nó tự xuống. Cái người mẹ ý, nó tự rơi, mẹ không phải nhảy xuống nữa đâu mà!

Chia sẻ