Bà mẹ chất nhất hệ mặt trời: Bỏ việc hoành tráng, bán "sạch sành sanh" mọi thứ để đưa con đi phượt toàn cầu

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Bà mẹ đơn thân đã bán hết tất cả tài sản, kể cả căn nhà riêng, để đưa con đi du lịch khắp nơi với mục đích biến cả thế giới thành trường học của con mình.

Ruth Johnson, 54 tuổi và con trai Louis, 11 tuổi, đến từ Adelaide, Úc, đã bắt đầu cuộc hành trình của họ từ năm 2012. Cho đến nay, họ đã ghé thăm tổng cộng 65 đất nước, một con số đáng kinh ngạc. Họ chỉ tiêu 25 bảng mỗi ngày, còn lại chủ yếu dựa vào lòng tốt của những người mà họ gặp gỡ trong suốt chuyến đi. Ruth Johnson nói rằng con trai cô, Louis, 11 tuổi sẽ có thể học hỏi nhiều điều từ việc đi du lịch hơn là chỉ ngồi dí ở trong lớp học.


Ruth và Louis khi cậu bé còn nhỏ.

“Tôi sinh Louis khá muộn”, Ruth kể lại. “Thời điểm năm 2011. tôi sở hữu một căn hộ hoành tráng, làm một lúc 2 công việc – một là giám đốc kinh doanh và một là bán hàng trực tuyến để trang trải cuộc sống".

“Bố mẹ tôi đã truyền lại tình yêu du lịch cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Thế nên, trong vòng 18 tháng, tôi đã lên kế hoạch bán hết mọi thứ mình có và kéo cậu con trai 7 tuổi của mình ra khỏi trường học, tiến đến một cuộc phiêu lưu toàn thế giới", bà mẹ này cho biết.


Bà mẹ đơn thân đã đưa ra một quyết định mang tính táo bạo để thay đổi cuộc sống của cả mình lẫn con trai.

 Ruth cho rằng Louis sẽ có thể học hỏi nhiều điều từ việc đi du lịch hơn là chỉ ngồi dí ở trong lớp học: “Tôi nghĩ rằng Louis có thể học hỏi nhiều từ việc du lịch, nhìn ngắm thế giới và chiêm nghiệm cách sống của dân bản địa ở mỗi một đất nước khác nhau, hơn là việc học ở trong trường lớp. Tôi gọi đó là “trường học toàn cầu”, một tên gọi khác cho việc trẻ em không đi đến trường mà học hỏi từ trải nghiệm cá nhân".


Họ có cơ hội đi nhiều nơi, chiêm nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

 Ruth đã bán đi ngôi nhà ở Adelaide cùng với hầu hết tài sản của cô ấy và Louis. Ruth chỉ giữ lại một vài món đồ kỉ niệm của gia đình, còn Louis lại đề nghị mẹ để cậu có thể giữ lại đồ chơi và trao tặng chúng lại cho trẻ em ở Fiji.

 Ruth kể lại: “Chúng tôi đã có dịp đến Fiji trước đó vào ngày nghỉ lễ. Tôi và Louis đã đi thăm quan các điểm du lịch và đến những ngôi làng nghèo khó, nơi mà trẻ em hầu như không có gì.

"Tôi gần như bị choáng ngợp khi thằng bé yêu cầu tôi điều này”, Ruth nói. “Thằng bé mới chỉ 7 tuổi nhưng lại có thể làm những điều tôi không hề nghĩ tới. Đây cũng chính là lúc tôi nảy lên ý tưởng giúp đỡ mọi người trong suốt chuyến đi. Chúng tôi kí gửi 40 kg đồ chơi của Louis và quyết định Fiji sẽ là điểm đến đầu tiên. Khi chúng tôi đến nơi, Louis đã tự tay trao tặng chúng cho trẻ em nơi đây. Nụ cười trên mặt thằng bé lúc đó là thứ sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời này". 


Ruth tin tưởng rằng con trai mình có thể học hỏi nhiều từ chuyến đi hơn là chỉ học trong trường học.

Trước khi khởi hành, Ruth đã lên kế hoạch cụ thể cho 3 tháng đầu tiên của chuyến đi và đã tự lập một bảng biểu học tập như ở trong trường học.

“Chúng tôi cố gắng học tập như ở trường vào mỗi tối. Tuy nhiên, sau một ngày dài tham quan, du lịch khắp những ngôi làng và những địa điểm lịch sử, thằng bé có vẻ mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng khi Louis tính toán đổi tiền tệ mỗi ngày là con đang làm Toán. Khi thằng bé giúp đỡ tôi lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo là con đang học Địa Lí. Còn Lịch Sử là môn học theo chân chúng tôi mỗi ngày khi chúng tôi tham quan  những địa điểm nổi tiếng ở mỗi đất nước.”

“Tôi đồng thời cũng nhận ra rằng một khi chúng tôi rời khỏi Úc đi du lịch, rất khó để áp dụng thời gian biểu của trường học mỗi ngày. Vì thế ngoài tiếng Anh và Toán chúng tôi quyết định không vướng bận nhiều đến các môn học nữa.”

Một số hình ảnh du lịch của hai mẹ con Ruth và Louis:

 
 
 
 
 
 
Hai mẹ con rời Úc vào năm 2012. Bạn bè và gia đình họ nghĩ rằng họ sẽ trở về trong một vài tháng sau đó. Kể cả Ruth ban đầu cũng chỉ dự liệu rằng chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, càng đi thì hai mẹ con họ lại càng bị chuyến phiêu lưu thu hút hơn bao giờ hết. Chuyến du lịch của họ hiện tại đã sang năm thứ 5. Ruth và Louis đã đi thăm tổng cộng 65 đất nước. Mục tiêu của họ trong 2-3 năm nữa là đi thêm 35 đất nước để đạt con số 100, và họ dường như không có ý định quay trở lại Úc.

Nguồn: Dailymail
Chia sẻ