Ba mẹ DJ Mỹ Quyên: Ghập ngềnh đường về với con

HP,
Chia sẻ

"Không hiểu vì sao mà đường về của ba mẹ Quyên lại gặp nhiều trắc trở thế. Mua vé máy bay lần đầu thì bị hủy ngay phút chót. Mua được vé khác thì bay được 45 phút lại có vấn đề phải dừng lại...", mẹ chồng cũ của DJ Mỹ Quyên chia sẻ.

Giờ đây, ngoài bạn bè đến thăm cô lần cuối, gia đình nhà chồng lúc nào cũng túc trực bên cô. Cả cuộc đời cống hiến vì đam mê, phải ở xa con gái và gia đình, giờ đây, Bo chắc hẳn sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi được mọi người ở bên trước khi hòa mình vào cát bụi.
 
Di ảnh của Mỹ Quyên (ảnh: Vietbao)
 
Mẹ chồng Bo, đôi mắt vẫn còn mọng đỏ quan tâm hỏi han từng người bạn đến hỏi thăm. Bà cho biết, gia đình mình đã chuyển vào sài Gòn từ lâu, sau khi hai vợ chồng Bo và Hoàng Anh ly thân, cô con gái Yuna được đưa về nhà nội để ông bà chăm sóc. DJ Bo dù miệt mài với những chuyến đi vẫn luôn dành cho con sự yêu thương trọn vẹn nhất. Bà cũng khẳng định rằng, cô chết vì viêm phổi chứ không phải bất cứ lý do nào khác như nhiều người đồn thổi. Bà cho biết, vì thế mà làm thủ tục đem thi thể cô vào Sài Gòn mới dễ như thế.
 
Hoàng Anh và Bo ly thân đã lâu nhưng đó là chuyện cá nhân của hai người, còn gia đình hai bên đều vẫn qua lại với nhau và coi con dâu, con rể như người trong nhà. Không chỉ gia đình nhà chồng, DJ Bo còn được rất nhiều anh chị em trong giới cũng như ngoài nghề yêu mến vì tài năng, vì nhân nghĩa.
 
Hoàng Anh bên linh cữu vợ (ảnh: Vietbao)
 
Chia sẻ về lý do phải dời lễ động quan lại, mẹ Hoàng Anh cho biết: "Không hiểu vì sao mà đường về của ba mẹ Quyên lại gặp nhiều tắc trở thế. Mua vé máy bay lần đầu thì bị hủy ngay phút chót. Mua được vé khác thì bay được 45 phút lại có vấn đề phải dừng lại. Và chuyến bay lần thứ 3 hai ông bà mới có thể về được với con vào ngày 29/3. Cũng may là nhà chùa đồng ý cho gia đình để linh cữu lâu như vậy bởi vì chùa này trước giờ nhà chùa chỉ cho phép để tối đa là 3 ngày 2 đêm mà thôi. Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của Quyên nên sư trụ trì đã đồng ý cho để lại. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhà chùa đến bạn bè xa gần của con dâu tôi đã đến chia buồn cùng gia đình."
 
Bà cho biết, con gái Yuna của Bo vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Mỗi lần nhìn cháu, bà muốn rớt nước mắt vì biết rằng từ đây, cháu không còn bàn tay của mẹ trên đời nữa. Gia đình đã đặt một vòng hoa để Yuna gửi mẹ. Bạn bè ai đến thăm cũng không kiềm được nước mắt. Sáng 30. cô bé cũng sẽ đi tiễn mẹ một đoạn rồi từ đây cô bé sẽ vĩnh viễn không còn mẹ ở bên.

Vòng hoa gia đình Hoàng Anh đặt riêng cho Yuna gửi mẹ (ảnh: Vietbao)

Như thông tin ban đầu, lễ động quan cho Mỹ Quyên (Bo) sẽ được tổ chức vào 14h ngày 28/3 nhưng đã được dời lại đến 6h30 phút sáng ngày 30/3 tại chùa Xá Lợi (TP.HCM) vì ba mẹ cô từ Mỹ chưa kịp trở về.
Chia sẻ