Bà mẹ dùng bình nước "tác động vật lý" lên đầu cô gái: "Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?"

Trung Hạ,
Chia sẻ

Trong vụ “bà mẹ đánh vào đầu cô gái” trên tàu điện ngầm ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), người phụ nữ đã chủ động dùng số tiền 20.000 NDT (hơn 66 triệu đồng) để làm hòa, liệu sự việc đã đi đến hồi kết?

"Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?".

"Con trai cô có sắc đến thế sao? Tại sao tôi phải lén chụp cậu ta?".

Đây là lời tranh cãi xảy ra trong một toa tàu điện ngầm ở Trùng Khánh vào ngày 15/7 vừa qua.

Bà mẹ dùng bình nước "tác động vật lý" lên đầu cô gái: "Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?" - Ảnh 1.

Cô gái (mặc váy đen) đang phát sinh mâu thuẫn cự cãi với bà mẹ (mặc áo trắng)

Một cô gái 21 tuổi đã gây gổ với người phụ nữ trung niên 49 tuổi, nguyên nhân là do cô đã giơ điện thoại di động và chụp ảnh về phía con trai của người phụ nữ. Nghĩ rằng cô gái chụp lén con trai mình, bà mẹ đã lớn tiếng chỉ trích, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Kế tiếp, bà mẹ còn chộp lấy điện thoại di động của cô gái, xem ảnh trong bộ sưu tập, nhưng không tìm thấy bất kỳ ảnh chụp gương mặt nào ngoài cánh tay của con trai bà.

Bà mẹ tiếp tục gặng hỏi tiếp tại sao cô gái lại lén chụp ảnh cánh tay của con trai bà?

Bà mẹ dùng bình nước "tác động vật lý" lên đầu cô gái: "Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?" - Ảnh 2.

Chàng trai ngăn cản cô gái khi thấy cô muốn gọi điện báo cảnh sát

Cô gái giải thích, cô hẹn bạn đi chơi, không quen đường đi, nên muốn chụp ảnh bản đồ tàu điện ngầm để theo dõi vì mắt kém, nhìn từ xa không thấy rõ. Vô tình bản đồ các trạm dừng trong toa tàu lại nằm ngay phía sau chỗ người con trai đang đứng, nên mới xảy ra sự hiểu lầm này.

Cô gái trẻ giải thích hồi lâu cũng không thuyết phục được bà mẹ, vì bà một mực cho rằng cô thèm muốn vẻ ngoài tuấn tú của con trai mình. Cô gái không thể phản bác được nên chế giễu: “Con trai cô có sắc đến thế sao?”

Không ngờ chính câu nói này đã khiến bà mẹ triệt để “nổi điên”. Bà đã dùng bình nước nhựa trên tay đập mạnh vào đầu cô gái khiến đầu chảy máu, cô bật khóc tại chỗ.

Cô gái vừa ôm cái đầu bị thương vừa cầu cứu những người xung quanh, mong mọi người lên tiếng đòi lại công bằng cho mình, nhưng từ đầu đến cuối, không ai đứng ra bênh vực cho cô. Cuối cùng, cô chỉ đành cầu cứu cảnh sát.

Bà mẹ dùng bình nước "tác động vật lý" lên đầu cô gái: "Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?" - Ảnh 4.

Chàng trai dùng khăn giấy "hỗ trợ" cô gái lau vết máu trên đầu sau hành động bạo lực của mẹ anh

Vụ việc đã được một người có mặt quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Dân mạng đồng loạt chỉ trích bà mẹ "tự tin thái quá về giá trị của con trai mình và có hành động bạo lực nơi công cộng". Đồng thời, cậu con trai cũng bị vạ lây với dòng hashtag “không được cưới anh con trai bám váy mẹ”.

Mặc dù thời điểm xảy ra sự việc, những hành khách khác không bước ra giúp đỡ nhưng một số người đã lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình. Trong đó có một người đã được mẹ của nạn nhân (cô gái) liên hệ, mong anh đứng ra làm chứng để phía họ dễ dàng đưa vụ việc lên tòa.

Người đàn ông nói rằng anh ta sẽ giúp làm chứng, nhưng xin đừng “bạo lực mạng” cậu con trai, vì lúc đó, anh đã đưa khăn giấy cho cô gái để lau vết máu trên đầu, đồng thời biết hỏi han tình hình của cô.

Lần đầu xem video, hẳn rằng ai cũng tin rằng cậu con trai vô tội, suốt quá trình đều đứng giữa cô gái và mẹ, cố gắng giải quyết mâu thuẫn đôi bên. Nhưng xem kỹ mới nhận ra, anh đứng giữa hai người là vì không muốn cô gái “tác động vật lý” với mẹ mình, chứ chưa biết phân định bên nào đúng, bên nào sai.

Bà mẹ dùng bình nước "tác động vật lý" lên đầu cô gái: "Tại sao cô lén lút chụp ảnh con trai tôi?" - Ảnh 5.

Chiếc bình nước nhựa - thứ mà bà mẹ dùng để "tác động vật lý" lên đầu cô gái

Cô gái trẻ bị đánh đã trình báo công an và làm đơn kiện, kết quả giám định thương tích sẽ quyết định mức độ tội trạng của bà mẹ.

Lúc này bà mẹ không còn vẻ kiêu ngạo như trên tàu điện ngầm. Theo một số người trong cuộc tung tin bà mẹ móc ra 20.000 NDT (hơn 66,2 triệu đồng) để tìm cô gái giảng hòa.

Còn về việc cô gái có chấp nhận số tiền này để mọi chuyện qua đi hay không, vẫn chưa có thông tin xác thực.

Bạn sẽ ủng hộ cô gái tiếp tục khởi kiện hay giảng hòa?

Nguồn: Sohu

Chia sẻ