Anh:

Bà mẹ "nghiện" mang bầu, liên tục đẻ rồi... cho con

Nguyệt Nguyễn (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một phụ nữ 37 tuổi nghiện mang bầu đến mức liên tục mang thai rồi đem cho con, thậm chí còn tuyên bố sẽ không dừng lại trừ khi... "tử cung rơi ra ngoài".

Người phụ nữ có sở thích lạ lùng này là cô Surrogate Tara Sawyer, đến từ Wimblington, Cambridgeshire, Anh. Cô đã sinh tổng cộng 7 người con và 4 trong số đó hiện đang sống cùng cô.

Đối với Tara, được sống trong khoảng thời gian thai kỳ với chiếc bụng bầu là thời gian hạnh phúc nhất. Mỗi khi sinh xong và chưa mang bầu đứa con tiếp theo, cô lại cảm thấy thật trống rỗng và ao ước được mang thai tiếp.

Bà mẹ
Tara chụp ảnh cùng chồng và các con Rebecca (14 tuổi), Harrison (12 tuổi), cặp song sinh Jack và Noah (4 tuổi).

Trong vòng 2 năm qua, Tara đã mang cho 3 đứa con đẻ của mình cho 2 cặp vợ chồng và không có ý định dừng việc cho người khác con do mình sinh ra.

Và mặc dù luật đẻ thuê cho phép cô được nhận 15.000 bảng Anh (khoảng hơn 530 triệu đồng) mỗi lần cho con, Tara vẫn từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào từ 2 cặp vợ chồng xin con kia.

"Việc mang thai quả thực rất gây nghiện. Đó là một cuộc chạy đua từ khoảnh khắc que thử thai báo tin vui", Tara nói. "Cảm giác  trao con cho ai cần chúng thật là tuyệt vời. Và tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi mang bầu".

Bà mẹ
Tara trong một lần mang bầu

Bà mẹ
Bà mẹ "nghiện mang bầu" luôn cảm thấy trống rỗng khi không mang thai

Tara từng làm công việc hỗ trợ người khuyết tật trước khi trở thành bà mẹ toàn thời gian. Cô bắt đầu khao khát lại được trở thành bà bầu khi cặp song sinh Jack và Noah, hiện 4 tuổi, vẫn còn là 2 nhóc sơ sinh. Và Tara bắt đầu lên kế hoạch cho lần mang thai tiếp theo chỉ vài tuần sau đó.

Cô chia sẻ: "Tôi không thực sự cảm thấy cần có thêm con nữa nhưng tôi rất khao khát được mang thai".

Bà mẹ
Gia đình hạnh phúc của Tara

Bà mẹ
Niềm hạnh phúc của cô là mỗi khi que thử thai báo tin vui

Tara vốn được nhận nuôi khi còn nhỏ vì vậy, cô coi việc mang bầu và đem cho con chính là cho những ông bố bà mẹ khác cơ hội được có một gia đình.

"Việc mang bầu dường như là một giải pháp hoàn hảo. Tôi sẽ được mang bầu theo ý nguyện và các cặp vợ chồng thì sẽ có con", Tara tâm sự.

Điều đáng kinh ngạc là chồng của Tara, anh Matt Sawyer, 37 tuổi, một tài xế lái xe tải, rất ủng hộ quyết định đem con cho người lạ của vợ.

Tara cho hay: "Anh ấy biết tôi thích mang bầu và biết rằng tôi có một lỗ hổng cần lấp đầy. Anh ấy lo lắng hơn về việc liệu tôi có thể trao con vào phút cuối hay không. Anh ấy luôn ủng hộ tôi 100%".

Bà mẹ
Dù liên tục mang bầu, Tara vẫn không hề lo ngại những ảnh hưởng không tốt lên cơ thể của mình.

Với sự trợ giúp của Matt, Tara lập một tài khoản trên Facebook và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên các trên các trang đẻ thuê. Chỉ trong vòng vài tuần, cô đã gặp một cặp đôi đồng tính đang ao ước có con.

Tara sau đó đã hiến tặng trứng cho cặp đôi đồng thời tham gia vào quá trình thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ.

Bà mẹ
Tara luôn nhận được sự ủng hộ của chồng

Tara không hề lo lắng về những ảnh hưởng của việc mang bầu liên tục lên cơ thể mình, thậm chí còn cho rằng vóc dáng của mình hiện tại đẹp hơn khi đang ở lứa tuổi 20.

"Tôi cảm thấy thể trạng tốt nhất khi đang mang thai. Tôi uống vitamin, đi bơi, tập yoga và ăn uống điều độ", cô nói.

Bà mẹ

Tuy nhiên, bà mẹ này cũng hiểu rằng khi những đứa con mà mình trao tặng lớn lên, chúng sẽ muốn biết về mẹ đẻ của mình. "Tất cả chúng tôi đã quyết định là nên cởi mở và tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của lũ trẻ. Nhưng tôi sẽ nói rõ ràng rằng tôi không phải là mẹ của chúng. Tôi nghiện mang bầu và nếu tôi có thể cùng lúc giúp đỡ các cặp vợ chồng không thể có con thì thật là tuyệt. Tôi sẽ không dừng lại trừ khi tử cung bị 'rơi ra ngoài'", Tara quả quyết.
Chia sẻ