Bà nội của "Cô dâu 8 tuổi" Anandi: Trên phim khiến mọi người phát mệt vì nói nhiều, ngoài đời có học vấn cực khủng, học toàn trường đỉnh cao

Thanh Hương,
Chia sẻ

"Bà nội chồng của Anandi" được kính trọng bởi không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất mà còn có học vấn cực khủng.

Bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" (phát sóng lần đầu năm 2008) không chỉ gây tiếng vang ở Ấn Độ mà còn nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhân vật chính của phim là cô bé Anandi - nạn nhân của vấn nạn tảo hôn, phải lấy chồng từ năm 8 tuổi.

Giai đoạn đầu phim, một trong những người khiến Anandi khốn khổ nhất chính là bà nội chồng Kalyahi Devi. Trong mọi tình huống, bà Kalyahi luôn tỏ rõ thái độ trọng nam khinh nữ. Bà thường xuyên khen ngợi cậu cháu trai Jagdish cũng như “dìm hàng” cô cháu dâu đáng thương. Tuy nhiên ở giai đoạn sau của phim, bà Kalyahi đã dần thay đổi và có những tư duy cởi mở, tiến bộ hơn. 

Bà nội của Anandi: Trên phim khiến mọi người phát mệt vì nói nhiều, ngoài đời có học vấn cực khủng, học toàn trường đỉnh cao - Ảnh 1.

Bà nội Kalyahi - nhân vật từng khiến Anandi khốn khổ trong giai đoạn đầu phim. Tuy nhiên sau này, bà dần thay đổi, nhận ra cái sai của bản thân và yêu thương cháu dâu hơn.

Không còn khắt khe với Anandi, bà Kalyahi dần nhận ra những sai lầm của mình và yêu thương cháu dâu hơn. Được biết, đảm nhận vai diễn nặng ký này là nữ diễn viên gạo cội của Ấn Độ, Surekha Sikri. 

Trên phim khiến nhiều người ghét vì vừa nói nhiều lại cổ hủ nhưng ngoài đời, bà Surekha được ngưỡng mộ bởi tài năng diễn xuất chân thật. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá cho loạt vai diễn cả chính và phụ. Không chỉ vậy, "bà nội chồng của Anandi" còn được kính trọng bởi sở hữu học vấn cực khủng.

Bà nội của Anandi: Trên phim khiến mọi người phát mệt vì nói nhiều, ngoài đời có học vấn cực khủng, học toàn trường đỉnh cao - Ảnh 2.

"Bà nội chồng của Anandi" ngoài đời có học vấn cực khủng. Bà cũng là một trong những diễn viên có học vấn cao nhất dàn diễn viên "Cô dâu 8 tuổi".

Tốt nghiệp 2 ngôi trường danh tiếng, 1 trường lọt tốp thế giới

Bà Surekha Sikri sinh ngày 19/4/1945 tại New Dehli, Ấn Độ. Bố của bà làm trong ngành Không quân, còn mẹ là giáo viên. Có nền tảng gia đình tốt nên Surekha được học hành đầy đủ, không chỉ vậy còn học rất giỏi.

Bà từng theo học tại Đại học Hồi giáo Aligarh, ngôi trường công lập trọng điểm tại Ấn Độ. Đây là ngôi trường lâu đời (thành lập năm 1875), được đánh giá rất cao về chất lượng giáo dục. Năm 2020, trường xếp hạng 17 trong nước. Năm 2021, trường được Bảng xếp hạng đại học thế giới QS xếp hạng 801-1000.

Bà nội của Anandi: Trên phim khiến mọi người phát mệt vì nói nhiều, ngoài đời có học vấn cực khủng, học toàn trường đỉnh cao - Ảnh 3.

Đại học Hồi giáo Aligarh.

Hiện tại, trường cung cấp hơn 300 khóa học cả về giáo dục truyền thống và hiện đại. Được biết, rất nhiều cựu sinh viên của trường đã và đang là những tên tuổi lớn của Ấn Độ trong các lĩnh vực chính trị, luật, điện ảnh, thể thao,... Theo học tại ngôi trường này, có thể thấy bà Surekha sở hữu thành tích học tập không phải dạng vừa.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hồi giáo Aligarh, bà Surekha tiếp tục theo học tại một trường danh tiếng khác. Đó là trường Kịch nghệ quốc gia, chuyên đào tạo lĩnh vực sân khấu. Tại Ấn Độ, ngôi trường này được mệnh danh là "học viện được tôn kính nhất dành cho các diễn viên". Danh hiệu này đủ cho thấy chất lượng đào tạo của trường "khủng" cỡ nào. 

Bà nội của Anandi: Trên phim khiến mọi người phát mệt vì nói nhiều, ngoài đời có học vấn cực khủng, học toàn trường đỉnh cao - Ảnh 4.

Được biết trường Kịch nghệ quốc gia được thành lập năm 1959. Năm 2005, trường được chính phủ công nhận là "deemed university" (Một thuật ngữ của Ấn Độ, tạm dịch: "học viện được coi là đại học"). 

Năm 1971, sau khi tốt nghiệp trường Kịch nghệ quốc gia, bà Surekha bắt đầu tham gia nghệ thuật và có nhiều vai diễn nổi bật. Được biết, nữ diễn viên gạo cội này từng mong muốn trở thành một nhà văn hoặc ca sĩ dòng nhạc cổ điển. Tuy nhiên trong một lần tình cờ điền vào biểu mẫu thi tuyển vào trường Kịch nghệ quốc gia, bà Surekha đã trúng tuyển.

Chia sẻ