“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm "đường ai nấy đi"

HH,
Chia sẻ

"Bộ ba thần thánh" của dòng nhạc đỏ Việt Nam Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn sẽ có cuộc tái hợp đặc biệt sau nhiều năm phát triển sự nghiệp riêng.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 1.

Bộ ba nhạc đỏ một thời Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn sắp có một cuộc tái ngộ đặc biệt sau nhiều năm mỗi người tìm kiếm một con đường riêng. Sự hội ngộ lần này mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân ba nam ca sĩ nói riêng và những người yêu mến dòng nhạc thính phòng nói chung.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 2.

Mang tên "Đường Chúng Ta Đi", live concert không chỉ kỷ niệm 20 năm đồng hành của ba ông hoàng nhạc đỏ mà còn là món quà âm nhạc ý nghĩa tri ân tình yêu của công chúng yêu trong dịp Tết Độc lập 2/9.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 3.

Khán giả không những được thưởng thức tiếng hát sung sức của ba nghệ sỹ qua "gia tài" âm nhạc là những bản nhạc cách mạng, thính phòng quen thuộc; những nhạc phẩm ngợi ca quê hương đã làm nên dấu ấn tam ca suốt 20 năm qua mà còn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lần đầu tiên được thấy Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn ngẫu hứng và biến hóa đầy lạ lẫm, sáng tạo với các thể loại âm nhạc mới như acoustic, dân gian...

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 4.

Bên cạnh âm nhạc, những câu chuyện "hậu trường" về mối nhân duyên của "ba chàng lính ngự lâm" nhạc đỏ cũng sẽ lần đầu tiên được người trong cuộc bật mí.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 5.

Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và nhạc sĩ Thanh Phương đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức liveshow này. Chị Đoàn Thúy Phương - Đơn vị tổ chức và sản xuất chương trình cho biết: "Live concert Đường Chúng Ta Đi là ý tưởng được ấp ủ từ lâu, và đến hôm nay mới đủ "duyên" thực hiện với sự hợp tác giữa bộ ba nghệ sỹ thật sự đồng cảm và tin tưởng lẫn nhau".

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 6.

Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn cùng học tập tại Nhạc viện Hà Nội. Họ từng gắn bó với nhau như hình với bóng trong những năm tháng đầu của sự nghiệp ca hát. 20 năm đã qua, với sự chuẩn chỉ trong phong cách biểu diễn, sự mẫu mực về giọng hát, cả ba nghệ sĩ đã ảnh hưởng lớn tới thế hệ kế cận trong dòng hát chính ca.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 7.

Bộ ba chụp cùng người thầy âm nhạc của mình: NSND Quang Thọ. Nghệ sĩ Quang Thọ chính là người đã nâng đỡ bộ ba trong những ngày đầu ca hát. Theo giọng ca gạo cội, ba ông hoàng nhạc đỏ tuy đều sở hữu giọng hát trời cho, nhưng mỗi người một âm sắc riêng, một thế mạnh riêng, tạo nên thế chân kiềng kết hợp đồng điệu và ăn ý, không lấn át nhau mà tôn vinh nhau, giúp nhau thăng hoa trên sân khấu, góp phần tạo nên sự nghiệp lẫy lừng của mỗi người.

“Ba ông vua nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tái hợp sau nhiều năm đường ai nấy đi - Ảnh 8.

Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn sánh vai bên những người bạn đời của mình.

Chia sẻ