Sau khi gắn bó với trai trẻ Huỳnh Anh, lần đầu tiên nữ MC xinh đẹp trải lòng về tình yêu và chuyện môn đăng hộ đối

ĐX,
Chia sẻ

Sau rất lâu giữ im lặng, vợ sắp cưới Huỳnh Anh, đã trải lòng về chuyện tình yêu và hành trình tới hạnh phúc của chính mình.

Nếu ai dám sống, dám chiến đấu vì tình yêu, mình đều thấy dũng cảm

Công chúa Nhật từ bỏ địa vị Công chúa để lấy chồng bình dân làm dấy lên tranh cãi trong dư luận về chuyện môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, nhiều người cũng ngưỡng mộ về 1 người phụ nữ dám sống, dám yêu, dám từ bỏ và thoát khỏi khuôn khổ để hạnh phúc, để tự do sống 1 cuộc sống hôn nhân như mình mong muốn. Phương nghĩ thế nào về câu chuyện này và có chút nào liên tưởng đến chính mình?

Để bàn luận về chuyện của người khác, nhất lại là Công chúa Nhật, Phương nghĩ mình chưa đủ tư cách để nhận xét về hành động của cô ấy.

Phương chỉ dám chia sẻ thế này, Phương là một cô gái sống rất cảm tính, yêu là yêu và sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu ấy, yêu bất chấp không màng đến bất kỳ điều gì, cũng như Phương luôn đặt niềm tin vào việc một tình yêu đẹp, đầy tích cực và lạc quan sẽ đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.

Dù hành trình có gian nan đến đâu, chỉ cần không buông tay nhau, một trong hai người không thay lòng thì dù có đi qua trăm bụi gai, chắc chắn vườn hồng muôn màu muôn sắc vẫn chờ ta phía trước.

Bởi vậy, nếu thấy ai cũng dám yêu, dám sống, dám chiến đấu vì tình yêu, Phương rất ngưỡng mộ và đồng cảm.

Có phải sự chênh lệch chỉ là do người ngoài nghĩ ra, còn người trong cuộc họ suy nghĩ đơn giản thôi… nếu có tình yêu?

Khi nhận được lời mời phỏng vấn này, Phương cũng hiểu góc nhìn của người khác về chuyện tình cảm của mình và bạn không phải là người đầu tiên đặt những câu hỏi kiểu như thế này. Nguyên tắc của Phương là đã, đang và sẽ không chia sẻ về câu chuyện tình cảm ấy trên truyền thông, nên Phương sẽ không nói sâu quá về nó.

Chỉ đơn giản là 1 năm qua rồi, tụi mình vẫn ở bên nhau và ngày càng tìm được nhiều điểm tương đồng. Người ta có câu nói thế này “người mình yêu là người làm mình thay đổi, người yêu mình sẽ vì mình mà thay đổi”. Phương thấy cả hai đang động viên nhau và sống tích cực dần lên mỗi ngày.

Bạch Lan Phương: "Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa vậy thôi" - Ảnh 1.

Theo Phương hiểu thì thứ cần nhất để gọi là “môn đăng hộ đối” trong tình yêu hay hôn nhân là gì?

Phương đã từng có một cuộc hôn nhân, phải gọi là cực kỳ môn đăng hộ đối. Một câu chuyện tình đẹp, kéo dài 15 năm. Cùng nhau đi du học, tất cả đều là bạn bè chung. Bọn mình hợp nhau từ tính cách, sở thích, thói quen đến mức người này không cần nói người kia cũng hiểu.

Bạn có thấy gia đình thông gia nào đi ăn với nhau suốt ngày, đi du lịch cùng nhau qua năm tháng, đi hát karaoke hay đi đâu cũng có nhau chưa? Không nhiều đúng không? Rồi mình đã từng có một đám cưới trong mơ. Nhưng rồi sao? Vẫn tan vỡ. Bọn mình chia tay không phải vì vỡ mộng sau hôn nhân, cũng chẳng phải vì không môn đăng hộ đối.

Nên đối với Phương, tình yêu là vấn đề của cảm xúc. Ngày nào còn cảm xúc, còn tình yêu thì còn muốn cố gắng vì nhau. Đương nhiên nếu môn đăng hộ đối nữa thì không còn gì mơ ước hơn rồi, nhưng môn đăng hộ đối không phải là tất cả.

Bạch Lan Phương: "Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa vậy thôi" - Ảnh 2.

Cách của Phương khi đối mặt với áp lực dư luận sẽ làm gì để tập trung vào chính mình, hạnh phúc của mình?

Người trong cuộc là người hiểu rõ nhất, vậy nên khi đối diện với chuyện vui, mọi người chúc mừng thì Phương cảm ơn. Còn chuyện buồn hay bị trách móc thì Phương im lặng. Im lặng để nhìn lại xem mình hành xử đã đúng chưa, có sai không.

Nếu thấy mình đúng thì tiếp tục im lặng, nếu thấy sai thì mình xin lỗi và sửa. Nhưng tuyệt đối, không lặp lại lỗi sai của mình.

Phương không để đánh giá của người khác ảnh hưởng đến mình, vì Phương tin mình đủ trưởng thành để tự đánh giá một sự việc, tự đánh giá được bản thân.

Là 1 người phụ nữ thành đạt trong nghề nghiệp, kinh doanh, làm mẹ và cả chuyện tình cảm, có phải hiện tại với Lan Phương là sự đủ đầy?

Hôm nay Phương up một status là I love my life. Phương luôn thấy mình được ông trời ưu ái quá nhiều, lúc nào cũng cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc, được chiều chuộng yêu thương và quan tâm. Những điều đó không chỉ đến từ bố mẹ, con gái hay người yêu, mà Phương được tất cả bạn bè yêu chiều chăm sóc lắm. Chắc mọi người thấy lúc nào cũng bé con con nên thương hay sao ấy.

Ngay cả khi trong thời điểm khó khăn đến cùng cực, Phương vẫn tin đó là sự an bài tốt nhất của mình ở thời điểm ấy rồi nên Phương chẳng trách ai hay trách số phận.

Và gần đây khi mọi thứ với Phương diễn ra thuận lợi, thì Phương hân hoan và nghĩ rằng: "Ôi cây táo cũng đến ngày nở hoa".

Cuộc đời sẽ chẳng có khi nào hoàn toàn 1 chiều thuận lợi, luôn có những khuôn khổ, những rào cản được đặt ra, phụ nữ muốn tự do thì nên như thế nào để khỏi suốt ngày loay hoay tìm đường tới hạnh phúc?

Phương từng trả lời câu hỏi thế này rồi, và sau bao nhiêu năm, Phương vẫn thấy câu trả lời ấy phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại, đó là sự tự chủ. Tự chủ trong cuộc sống của chính mình thì có gì mà bạn không làm được nữa nào?

Càng tự chủ bao nhiêu, càng thành công bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu bởi lúc đó, bạn không chỉ mang lại hạnh phúc cho mình đâu, bạn còn giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa.

Bản thân Phương từng nếm trải nhiều cảm giác đau khổ có, hạnh phúc tột đỉnh có, Phương có trân trọng tất cả những trải nghiệm này của cuộc sống?

Không có Phương của những ngày khóc cạn nước mắt, phi ra biển một mình trong đêm để gào thét, không có những ngày đầy bão giông thì làm sao có một Phương điềm đạm hơn, chín chắn hơn của ngày hôm nay.

Bạn hãy có niềm tin là mọi thứ sẽ qua, chắc chắn qua, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thử thách xuất hiện để mình vượt qua nó và tiếp tục đón nhận bài học mới. Đừng mong một cuộc sống êm ả, mà hãy mong mình đủ mạnh mẽ và kiên cường để đi qua mọi chông gai.

Rượu ủ càng lâu năm càng đắt, gừng càng già càng cay. Vẫn là câu nói cũ của Phương, cuộc đời chia cho chúng ta những ván bài dở như nhau, quan trọng là do cách đánh thôi nên Phương trân quý mọi cung bậc cảm xúc mọi thử thách mà vũ trụ gửi đến cho mình.

Bạch Lan Phương: "Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa vậy thôi" - Ảnh 3.

Đến bây giờ Phương có dám nhận mình là phụ nữ từng trải không? Và nếu có nó phụ nữ mới có được sự thấu cảm và góc nhìn sâu sắc, Bạch Lan Phương của ngày hôm nay trưởng thành hơn như thế nào?

Phương yêu ít lắm, thật đấy. Vài ba mối tình mà mối tình nào cũng lâu ơi là lâu. Nhưng đau khổ trong tình yêu thì Phương nếm trải không ít, nên Phương có thể tự tin mà nói rằng sau mỗi lần dao cứa vào tim đó là Phương lại rút ra được bao nhiêu kinh nghiệm. Giờ thì yêu, vẫn bản năng, nhưng cũng có chút kỹ thuật, biết cương biết nhu đúng lúc mặc dù phải thú thật, Phương là người cá tính và rất bướng.

Trưởng thành là đủ để đón nhận mọi thứ một cách bình thản nhất, hạnh phúc đến thì nắm giữ, mà hạnh phúc tan thì biết buông bỏ. Rồi lại tiếp tục đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc không chỉ có từ tình yêu đôi lứa đâu nhé, nó đến từ những điều bình dị nhỏ nhặt nhất bên ta.

Phụ nữ 1 lần đò là cách người ta nói về thất bại, nhưng với Phương thì nó có ý nghĩa tích cực như thế nào?

Tích cực chứ. Vì mình đổ vỡ rồi nên biết trân trọng mọi thứ mình đang có hơn. Trước Phương tự tin lắm, nghĩ cái gì là của mình mãi mãi là của mình. Dù mình có như thế nào thì người ấy vẫn ở đây. Nhưng chuyện hôn nhân tan vỡ khiến Phương có một khoảng lặng để nhìn lại bản thân, tu sửa những gì chưa ổn, để là Phương của ngày nay. Tuy không hoàn hảo, nhưng là phiên bản tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại rồi.

Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa, vậy thôi!

Theo Phương có 1 tình yêu hoàn mỹ không hay chúng ta phải chấp nhận sống chung với 1 tình yêu cùng những khuyết thiếu?

Không có tình yêu hoàn mỹ đâu. Trời ơi kiếm đâu ra.

Vốn người ta hay chia sẻ những thứ tốt đẹp của mình nên người xem nghĩ rằng người ta có cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng chúng ta đều có những khoảnh khắc tuyệt diệu trong tình yêu, và dựa vào những khoảnh khắc ấy mà bên nhau, cùng nhau tu sửa lỗi lầm.

Phương quan niệm, dù chỉ là đôi ba giây phút cuối bên nhau, thì Phương cũng chọn hạnh phúc. Sai đúng lúc ấy chẳng cần phân định rạch ròi, chẳng còn quan trọng nữa.

Bạch Lan Phương: "Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa vậy thôi" - Ảnh 4.

Ngày nay người ta thường nói với nhau rằng phụ nữ phải yêu chính mình, điều đó không có gì sai, nhưng liệu có thiếu gì không?

Yêu mình thì mới yêu người, từ đó yêu thiên nhiên, yêu vạn vật, yêu chúng sinh được chứ. Tuy nhiên, yêu mình quá theo cách cả ngày chỉ chăm sóc bản thân, làm đẹp rồi hưởng thụ thì đó không phải là cách Phương đang làm. 

Ngoài yêu chính mình thì Phương nghĩ chị em phụ nữ cũng phải hiểu rõ giá trị của bản thân và không ngừng nâng cấp các giá trị đó. Mình trân trọng mình thì không ai có thể đánh giá thấp mình được. Để yêu được mình chiều được mình thì chúng ta cần vận động, làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả. Hạnh phúc cũng theo đó mà tới. 

Phương biết yêu chính mình từ bao giờ và yêu theo cách nào?

Từ năm 16 tuổi là Phương đã biết chăm sóc da rồi. Đối với lứa của Phương thì hồi ấy là khá sớm nhưng bây giờ thì Phương thấy là hợp lý thậm chí hơi muộn.

Và từ khi mới học xong cấp 3 Phương đã tự lập để có tiền mua những thứ Phương thích rồi. Lập danh sách những việc cần làm, những nơi muốn tới, những thứ muốn mua và từ từ thực hiện chúng, đó là cách Phương yêu mình.

Bạn thường nói gì với con gái?

Phương luôn mong con biết yêu bản thân, và Phương luôn nói với con rằng mọi chuyện trên đời này đều có hướng giải quyết. Khi con muốn điều gì, hãy làm mọi thứ một cách lương thiện để đạt được nó.

Gái hư hiểu theo nghĩa tích cực luôn có sức hấp dẫn với đàn ông, Phương có nhận mình là gái hư, là phụ nữ biết nổi loạn khi cần...

Phương là người biết khi nào cần ngoan khi nào cần hư. Phương là cô gái biết nổi loạn khi cần đấy. Phương nghịch lắm nhưng vui tính. Ai ở gần Phương không bao giờ giận được Phương lâu và cười suốt ngày thôi. Phương nịnh cũng giỏi lắm.

Đến bây giờ Phương đã biết cách giải bài toán hạnh phúc cho chính mình. Với phụ nữ ẩn số là gì? Có điều gì mà nhiều người sai?

Phương nghĩ mỗi người sẽ tìm được cách giải bài toán hạnh phúc cho chính mình, vì chúng ta ở trong những môi trường khác nhau nên không thể so sánh hay có đáp án chung cho tất cả.

Với Phương, một lần nữa sự tự chủ, và cả việc biết hài lòng với hiện tại là cách mà Phương đối diện với mọi vấn đề. Phương có niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng nên dù là ai ở bên cạnh, Phương nhất định đồng hành với họ đến cùng trời cuối đất.

Bạch Lan Phương: "Chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc, sai thì sửa vậy thôi" - Ảnh 5.

Không ai sai cả, chúng ta đều đang trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc mà. Sai thì sửa, cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội khác, tên của nó là “ngày mai”.

Chia sẻ