Bản án nào cho những bà mẹ bỏ rơi con

,
Chia sẻ

“Nhỡ” làm con của những người phụ nữ sẵn sàng bỏ rơi giọt máu của mình(!) Trẻ em là người thiệt thòi hơn ai hết.

Tại nhà ga Quảng Châu, Trung Quốc hôm 20 tháng 7 vừa qua người ta tiếp nhận một bé gái 9 tuổi. Qua tìm hiểu, lực lượng công an cho biết bé gái có tên La Minh đã bị mẹ bỏ rơi.

Hai năm trước đây, La Minh theo mẹ đến Quảng Châu kiếm sống còn bố ở Côn Minh. Do bị mắc tật ở chân nên cô bé đi lại rất khó khăn. Ngày 20 vừa qua La Minh theo mẹ ra ga để về quê ở Tứ Xuyên, sau khi đưa cho cô bé 46 tệ (khoảng 120 nghìn đồng) , một chai nước lọc và ba lô quần áo, người mẹ đã dặn: “Con ở đây đợi mẹ, đừng đi đâu”. Tuy nhiên, người mẹ đã không quay lại, để mặc cô con gái nhỏ giữa nhà ga của một thành phố tấp nập được mệnh danh là “công xưởng thế giới”.

La Minh vẫn hồn nhiên và trong sáng

Được môt nhân viên nhà ga hỏi thăm và đưa đến đồn công an, La Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô bé tỏ ra rụt rè trước những câu hỏi về bản thân, gia đình của các cô chú công an. Sau 5 ngày tiến hành tìm hiểu, công an đã chính thức kết luận đây là hành động cố ý bỏ rơi con của một người mẹ.

Khi 5 tuổi La Minh theo mẹ đến Quảng Châu, mỗi khi mẹ đi làm cô bé ở nhà, tự bám vào tường, lết từng bước dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo giúp mẹ. Trước lúc được rời bệnh viện để đến trung tâm chăm sóc trẻ em La Minh còn gửi lại các cô chú công an một mảnh giấy, cô bé nói đây là thư gửi mẹ, nếu mọi người tìm thấy mẹ hãy đưa mảnh giấy này để mẹ biết La Minh ở đâu.

Đau lòng trước hình ảnh đáng thương của bé gái 9 tuổi, bệnh tật, hồn nhiên, công luận đã hết sức lên án hành vi bỏ rơi con của người mẹ, nhiều người còn tỏ ra bất bình. Qua câu chuyện người ta đã đặt một dấu hỏi lớn cho trách nhiệm cũng như những bản án dành cho các bậc phụ huynh có hành vi thiếu tình người như vậy.
 
TrangMT
Theo Sohu
Chia sẻ