Bạn bè, người thân tiếc thương tiễn đưa nữ sinh bị lũ cuốn trôi khi đi tình nguyện

Lê Bảo,
Chia sẻ

Có mặt tại lễ tang nữ sinh xấu số Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997 trú tại Hà Nội), 1 trong 3 sinh viên đại học Ngoại Thương bị lũ cuốn trôi tử vong tại Quảng Ninh, những người tham dự không cầm được nước mắt.

Ngân là cô sinh viên học rất giỏi

Có mặt tại lễ tang chúng tôi cũng như đông đảo người thân, xóm giềng, bạn bè, thầy cô giáo của nữ sinh Nguyễn Thị Ngân ai nấy đều rớm nước mắt và không thể kìm được lòng trước sự ra đi quá nhanh, quá xót thương. Ai cũng xót xa vì một nữ sinh đầy hoài bão, tương lai lại bị lũ cuốn trôi đột ngột đến thế.

nữ sinh
Rất đông người thân, bạn bè, xóm giềng có mặt tại nghĩa trang Ngọc Long để tiễn đưa nữ sinh Ngân.

nữ sinh
Những giọt nước mắt rơi xuống tiếc thương cho số phận nữ sinh.

nữ sinh
Bạn bè không khỏi xót thương cho Ngân và từ nay những người bạn không còn nghe thấy tiếng nói cười nữa...

Chiều 3/7, gia đình cũng đã tiến hành làm lễ cho Ngân tại nghĩa trang Ngọc Long (Phường Minh Khai – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội). Chị Phạm Thị Lệ (chị họ nữ sinh Ngân) không khỏi nghẹn ngào: “Đêm qua khi nghe tin dữ, cả gia đình đã khóc rất nhiều, ai cũng cầu mong cho Ngân gặp điều kỳ diệu và trở về nhà một cách bình an, nhưng ông trời đã không thuận theo lòng của người thân. Ngân đã ra đi mãi mãi để lại cho gia đình chúng tôi biết bao nỗi nhớ mong, thương xót…”.

Được biết, bố mẹ Ngân sinh được 2 chị em, Ngân là con đầu còn em gái Ngân năm nay theo học lớp 12. Gia đình Ngân thuộc diện khó khăn do bố bị bệnh đau ốm quanh năm, nên 2 chị em ăn học phải trông chờ vào tiền công của mẹ đi làm nghề lăn sơn. 

nữ sinh
Rất nhiều người thân, xóm giềng đã không cầm được nước mắt.

nữ sinh
Ai cũng thương xót và cảm phục ý chí của Ngân.

Ngân là cô gái học giỏi, đạt rất nhiều thành tích trong học tập và đã từng trúng học bổng ở Nhật, nhưng vì thương bố thương mẹ nên cô nữ sinh đã lựa chọn trường Đại học Ngoại thương để theo học.

Một người bạn của Ngân ngấn lệ nghẹn ngào: “Ngân là cô gái hoạt bát, học giỏi, luôn biết quan tâm đến gia đình, bạn bè… sự ra đi của Ngân khiến tất cả chúng em trở nên hụt hẫng và đến thời điểm hiện tại vẫn không tin vào mắt mình là Ngân đã ra đi mãi mãi. Chúng em chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn Ngân được siêu thoát dưới suối vàng…”.

Nghẹn lòng cảnh cha mẹ khóc ngất bên thi thể con gái

Trong đêm ngày 2/7 sau khi phát hiện sự việc 3 nữ sinh mất tích, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với nhà trường thông báo đến từng gia đình 3 nữ sinh và họ cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường. 

Thế nhưng, tất cả các gia đình nạn nhân đều cầu khấn điều kỳ diệu sẽ đến với con gái họ nhưng lời nguyện cầu không được đền đáp mà điều nhận lại là thi thể những đứa con gái của mình.

Đến sáng ngày 2/7, khi thi thể của em Vũ Thị Xoa được tìm thấy và đưa vào nhà xác của Trung tâm Y tế Bình Liêu. Lúc này cha mẹ của em Xoa là ông Vũ Văn Lũy (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Song (SN 1971, trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chạy đến ôm trầm lấy thi thể của con họ và gào khóc trong đớn đau. Những người chứng kiến không ai cầm được nước mắt.

lũ
Cha mẹ nữ sinh Vũ Thị Xoa đau đớn bên thi thể con gái.

Theo lời gia đình nữ sinh tử nạn, Xoa là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng Xoa luôn vượt lên hoàn cảnh để học hành tốt. Từ cấp 1 đến THPT, Xoa đều là học sinh giỏi. Khi thi đại học em cũng đỗ đến 2 trường.

Theo lời bà Song mẹ Xoa, mấy hôm trước, Xoa gọi điện về nhà nói nhớ bố mẹ nhưng do đi tình nguyện nên chưa thể về nhà. Xoa cũng khoe sẽ mua quà cho bố mẹ vì em vừa được học bổng.

Giống như tâm trạng bố mẹ Xoa, những người thân trong gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1997, quê quán: Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, quê quán: Hà Nội) cũng quặn đau như cắt từng khúc ruột…


Tạm dừng các hoạt động tình nguyện

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương thông tin, nhà trường đã tạm thời dừng hoạt động tất cả các đội tình nguyện ở các tỉnh, thành.

“Tổng số đội tình nguyện của trường ra quân trong mùa hè năm nay là 19 đội, hoạt động ở nhiều tỉnh khu vực phía Bắc. Trong đó, tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, nơi xảy ra sự việc, trường có hai đội sinh viên tình nguyện, mỗi đội trên 20 em. Sau sự cố đau lòng này, Đoàn trường cho tạm dừng hoạt động tình nguyện của tất cả các đội sinh viên tình nguyện của trường ở các tỉnh, thành”, ông Nguyễn Văn Triệu cho hay.

nước lũ
Nhiều bạn bè học cùng trường Đại học Ngoại thương đã đến viếng đám tang nữ sinh Ngân.

Theo lời ông Nguyễn Văn Triệu, trong ngày hôm nay thi thể 3 em sinh viên được đưa về quê lo hậu sự. Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn trường đã cử nhiều cán bộ cùng các gia đình ba sinh viên tình nguyện tử vong đưa thi thể các em về để lo các công tác hậu sự. 

Trước mắt, thành đoàn Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Đoàn trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu, và nhà trường trường hộ trợ 10 triệu đồng mỗi em. Ngoài ra nhiều đoàn cũng đến động viên thăm hỏi gia đình.
Chia sẻ