Bạn bè tiết lộ lý do cay đắng khiến Hoàng tử William gượng cười với em trai Harry trong buổi lễ tưởng niệm mẹ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hai anh em hoàng tử đã cho thấy những trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau trong buổi lễ khánh thành tượng Công nương Diana.

Vào ngày 1/7, Hoàng tử William và Harry đã đoàn tụ với nhau để cùng thực hiện lễ khánh thành bức tượng Công nương Diana, người mẹ đáng kính của họ. Đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai anh em kể từ khi Harry thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn về sức khỏe tinh thần, lên án gia đình hoàng gia.

Cả hai hoàng tử đã dành 10 phút trò chuyện với nhau trước khi chính thức vén bức màn, khánh thành bức tượng. Trong khi Harry liên tục được trông thấy nở nụ cười rạng rỡ, chủ động đến gần và giao tiếp với anh trai thì William hoàn toàn ngược lại. Công tước xứ Cambridge giữ khoảng cách nhất định với Harry và hiếm khi nở nụ cười.

20 phút sau khi ra mắt bức tượng cùng anh trai và khách mời uống một ly champagne, Harry đã nhanh chóng rời đi. Một ngày sau, anh đã lên đường tới sân bay quốc tế để về Mỹ. Những người bạn của cả hai cho biết, mối quan hệ rạn nứt giữa William và em trai sẽ không bao giờ được khắc phục vì Hoàng tử William "thấy không thể tin tưởng em trai thêm lần nữa".

Bạn bè tiết lộ lý do đau lòng khiến Hoàng tử William chỉ gượng cười với em trai Harry trong buổi lễ tưởng niệm mẹ - Ảnh 1.

Bạn bè tiết lộ lý do đau lòng khiến Hoàng tử William chỉ gượng cười với em trai Harry trong buổi lễ tưởng niệm mẹ - Ảnh 2.

Hoàng tử William tỏ ra gượng gạo trong khi Harry mỉm cười rạng rỡ.

2 anh em vẫn đang căng thẳng sau khi Harry có cuộc phỏng vấn kể hết với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, trong đó anh và vợ Meghan Markle đưa ra một loạt cáo buộc gây sốc. Không lâu sau tang lễ của Hoàng tế Philip, Harry lại tiếp tục tấn công chính gia đình mình. Nick Bullen, người đồng sáng lập True Royal TV, nói với Fox News rằng việc hòa giải giữa hai anh em sẽ "rất khó khăn".

"Tôi được biết William rất tức giận về cách Harry và Meghan đã chia sẻ quan điểm của họ về gia đình hoàng gia với báo chí thế giới. Thái tử Charles cũng thực sự bị tổn thương bởi những gì nhà Sussex nói về ông. Thái tử Charles đã mở rộng cửa chào đón Meghan, coi cô là một phần của gia đình. Ông ấy chắc chắn không mong đợi kết quả này", Nick Bullen cho hay.

Một nguồn tin khác thân thiết với cả hai hoàng tử khẳng định Harry chỉ như là "người ngoài" do mọi thứ vẫn đang "quá đau đớn và ngượng ngùng" với William.

"Dù trong tuần này William và Harry đều đồng lòng tưởng nhớ di sản của người mẹ quá cố, Harry vẫn chỉ ở phía ngoài mà thôi. Cả hai đã cùng nhau xuất hiện, làm điều mà họ cần phải làm để đảm bảo rằng sự kiện diễn ra suôn sẻ trước khi nói lời tạm biệt. Và đó là tất cả, họ không có gì để bàn luận thêm. 

Mọi thứ vẫn còn đang quá đau đớn và ngượng ngùng với William cũng như các thành viên khác của hoàng gia để có thể hoan nghênh, chào đón Harry, vì thế tốt nhất lúc này là hãy để yên mọi chuyện như thế", người này nói.

Bạn bè tiết lộ lý do đau lòng khiến Hoàng tử William chỉ gượng cười với em trai Harry trong buổi lễ tưởng niệm mẹ - Ảnh 4.

Hai anh em hoàng tử vẫn có những khoảng cách nhất định.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ