Băn khoăn khi yêu 7 năm không sex

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Hương yêu Hải đã 7 năm nhưng cả hai chưa từng sex. Hương cũng ủng hộ quan điểm của lối sống yêu đương lành mạnh, không buông thả. Cô vẫn nghĩ rằng sẽ dành "chuyện ấy" cho đêm tân hôn. Nhưng bỗng dưng một ngày cô cảm thấy cuộc tình này có phần nhạt nhẽo.

Yêu nhau 7 năm, nói ra nhiều người không tin nhưng trong thời đại này mà cả Hương và Hải đều chưa từng làm "chuyện ấy". Hương cũng được bố mẹ giáo dục phải có ý thức giữ gìn, cô cũng từng nghĩ sẽ phải dành "chuyện ấy" cho đêm tân hôn. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo Hương và Hải đẹp đôi, cả hai đều thuộc diện có hình thức tốt, công việc ổn định. Hải thì giỏi giang, anh từng đỗ tốt nghiệp thủ khoa một trường ĐH lớn, công việc khá nhiều người mơ ước. Hương khá xinh đẹp, không đẹp kiểu hot girl nhưng cũng rất dễ để đàn ông phải ngoái nhìn trên đường. Yêu nhau ngay từ ngày bắt đầu bước vào học đại học, cả 2 đã tìm thấy những điều thú vị về nhau. Hải yêu Hương vì có được người yêu không chỉ xinh mà còn ngoan ngoãn, đáng yêu. Còn Hương yêu Hải không vì anh rất đẹp trai mà vì giỏi giang, chu toàn. Hải luôn tỏ ra là một người đàn ông tốt quan tâm chu đáo, yêu đương nhiệt tình. Không chỉ quan tâm đến người yêu anh còn quan tâm đến cả gia đình người yêu. Đôi bên 2 gia đình cũng đã qua lại để vun vén cho đôi trẻ "tìm hiểu" nhau.

7 năm qua, Hương đã rất hài lòng với tình yêu đẹp của 2 người. Cô cũng không phải lo lắng rằng liệu Hải yêu cô có phải chỉ vì muốn sex bởi anh chưa bao giờ đòi hỏi, nếu có cũng chỉ rất hãn hữu. Cô cũng coi là chuyện bình thường vì cô yêu Hải và biết anh cũng yêu cô nồng nhiệt. Bằng chứng của những săn sóc, yêu thương, quan tâm Hải dành cho cô rất lớn. Thế nhưng, trong một cuộc chuyện trò với bạn bè có mạnh dạn nói về sex thì câu chuyện được đưa ra bàn luận và khiến Hương hoang mang.

yêu không sex
Ảnh minh họa


Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên vì Hương và Hải chưa bao giờ sex. Bà chị đồng nghiệp đã có chồng cười ngặt nghẽo: "Tao tưởng chúng mày phải làm việc đó lâu rồi chứ, trai xinh gái đẹp ngời ngời, yêu nhau từng ấy năm, cũng khá chắc chắn vào tương lai, vậy mà giờ vẫn chưa gì. Chúng mày quá cổ hủ hay "có vấn đề" gì. Mà cái Hương có thể còn chịu được, nhưng sao thằng Hải cũng ok được nhỉ? Thử ngay đi hay nó "có vấn đề gì" thật đấy".

Hương vẫn bảo với đám bạn và các bà chị: "Không, em là phụ nữ cổ điển. Em cũng yêu Hải vì yêu chứ không phải chuyện đó. Đấy cũng là việc em chủ động". Tuy nói thế, nhưng Hương bắt đầu hoang mang, có lẽ nào mình là trường hợp cá biệt không? Sao không sex trước hôn nhân giờ lại thành "có vấn đề" như thế? Mà Hải "có vấn đề" thật không?... Càng nghĩ cô càng cảm thấy mông lung. Rõ ràng Hải luôn muốn ở bên cô, cũng đụng chạm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn. Chưa bao giờ Hải đòi "chuyện ấy". Hương thì cũng có ham muốn, tò mò nhưng ý thức về chuyện giữ gìn cho đến khi kết hôn từ tấm bé đã ăn sâu vào Hương đến mức cô cho rằng chuyện đó là rất bình thường. Càng giữ được lâu càng tốt mà không mảy may suy nghĩ nhiều...

Hương bắt đầu tìm hiểu các cặp đôi khác có sex trước hôn nhân không thì bạn bè và những người đi trước hầu như đều trả lời có. Có số ít nói không thì cũng là quãng thời gian yêu đương không dài, chưa có ai có "thâm niên" yêu như cô mà lại vẫn có thái độ giữ gìn được cả. Cô bạn thân tuyên bố như đinh đóng cột: "Yêu đương và có ham muốn về sex là chuyện rất bình thường. Ngày xưa các cụ lấy chồng từ khi còn chưa yêu, mới 15-16 tuổi thì chuyện giữ trinh tiết là tất yếu. Còn bây giờ thời hiện đại, yêu nhau lâu làm gì có mấy ai giữ gìn được. Ai có lý trí thì chỉ để điều đó xảy ra khi cảm thấy mối quan hệ có sự chắc chắn, đảm bảo và người yêu đủ độ tin tưởng. Chứ như mày, yêu đương nhau đã 7 năm mà vẫn còn chưa gì thì chắc cũng có vấn đề thật. Bình thường đàn ông không chịu đựng được đâu mà thực ra cũng không nên chịu đựng. Sex là một phần của tình yêu mà, sẽ làm cho 2 người cảm thấy gắn kết". Cô và Hải cũng đã khá chắc chắn về mối quan hệ của mình sẽ tiến tới đích hôn nhân, độ tin tưởng, yêu thương cảm phục đều có cả. Nhưng 7 năm không sex liệu có vấn đề thật không. Có lẽ cô giữ gìn được đến bây giờ cũng vì Hải chưa bao giờ "làm quá" và đòi "chuyện ấy".

Tự dưng cô cảm thấy trống trải và thấy cuộc yêu đương vốn vẫn tự nghĩ rằng là viên mãn của mình thật nhàm chán. Cô cũng muốn "thử" Hải rằng anh có bình thường trong "chuyện ấy" không? Mà nhỡ nếu Hải "yếu" thực thì sao?  Mà nhỡ hỏi thẳng Hải thì anh có cười vào mũi cô kiểu: "Anh giữ gìn cho em mà em lại không muốn sao?". Hoặc nhỡ cô trách lầm "ngọc quý" mà cô có trong tay thì thật tội lỗi. Cô tự trách mình sao cuộc tình 7 năm mà giờ cô phải ngồi đây phân vân và chán nản chỉ vì vài lời hài hước của đồng nghiệp.

Cả hai dự định năm sau cưới, thời gian cũng không còn lâu quá nữa để cô được "thử" và có kết quả chính xác. Nhưng nếu đó là sự thực, liệu tình yêu cô có đủ lớn để cô đi cùng anh đến cuối con đường khi người ta bảo sex là yếu tố quan trọng trong hôn nhân. Hương bỗng cảm thấy rối trí với tình yêu đẹp của mình mà nhiều người cho rằng "có vấn đề".
Chia sẻ