“Bán như cho” con cá mình câu giá 17.000 đồng, người đàn ông vứt thành quả xuống sông vì câu nói của người phụ nữ

Trung Hạ,
Chia sẻ

Khi nghe câu nói của người phụ nữ, có lẽ ai cũng hiểu mục đích của cô là gì.

Hôm 24/12, bên bờ sông ở Quảng Đông (Trung Quốc) tụ tập rất nhiều người đến câu cá, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Một người đàn ông vui mừng vì câu được một con cá rất to, nhiều người dân đi dạo gần đó cũng vây lại xem một cách thích thú.

Tuy nhiên, theo người đăng tải đoạn video, bản thân cũng có chút quen biết với người đàn ông kia, hai người thường gặp nhau ở bờ hồ câu cá. Người này cho biết đối phương chỉ xem việc câu cá như sở thích, chứ không phải mục đích câu cá bán lấy tiền.

Trong những người vây xem có một người phụ nữ trung niên đã chủ động nói: “Con cá này to như vậy, thịt chắc chắn rất ngon”.

Vốn vui mừng vì câu được cá to, người đàn ông hoan hỷ nói: “Cô lấy đi, gửi tôi 5 tệ là được”.

“Bán như cho” con cá mình câu giá 17.000 đồng, người đàn ông vứt thành quả xuống sông vì câu nói của người phụ nữ- Ảnh 1.

“Bán như cho” con cá mình câu giá 17.000 đồng, người đàn ông vứt thành quả xuống sông vì câu nói của người phụ nữ- Ảnh 2.

Theo đó, anh đã “bán mà như cho” con cá lớn mình câu được với giá 5 NDT (hơn 17.000 đồng) vì dù gì cũng không mang về ăn hay buôn bán.

Theo thông thường, khi nghe thấy người đàn ông nói lời hào sảng như vậy, bà cô nên vui mừng lấy tiền trả ngay và mang con cá về chuẩn bị làm một bữa ngon cho gia đình. Thế nhưng người phụ nữ này lại được nước làm tới, không biết chừng mực là gì. Bà lại tiếp tục trả giá vì cho rằng 5 NDT còn quá đắt.

Theo người đăng tải video cho biết, con cá này nếu được bán ở chợ trời chắc chắn không dưới mấy chục NDT. Do đó, 5 NDT mà người đàn ông kia yêu cầu đã là con số “quá bèo”.

Không ngờ rằng, câu nói tiếp theo của người phụ nữ trung niên khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Bà nói: “Cho tôi luôn đi, nhà tôi gần đây”. Sau đó, bà chỉ tay về phía khu chung cư bên cạnh, muốn không trả tiền mà cũng có cá ăn, chỉ cần người đàn ông đồng ý thì bà sẽ mang con cá về nhà ngay.

Xem đến đây, có lẽ ai cũng hiểu mục đích của người phụ nữ này là gì.

“Bán như cho” con cá mình câu giá 17.000 đồng, người đàn ông vứt thành quả xuống sông vì câu nói của người phụ nữ- Ảnh 3.

Người đàn ông bắt đầu giận dữ khi biết mục đích của người phụ nữ

“Bán như cho” con cá mình câu giá 17.000 đồng, người đàn ông vứt thành quả xuống sông vì câu nói của người phụ nữ- Ảnh 4.

Người đàn ông vứt luôn con cá xuống sông vì không muốn người phụ nữ "ngồi không hưởng lợi"

Quả nhiên, người đàn ông đã nhận ra ý đồ của người phụ nữ, đó là muốn “ngồi không hưởng lợi” thành quả của anh. Vốn dĩ hào sảng gần như cho không con cá với giá 5 NDT, những tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn nhưng anh lại bị lời của người phụ nữ “vả mặt” thật đau.

Người đàn ông đã nổi giận đùng đùng, mặt anh đanh lại thấy rõ, sau đó không nói không rằng nhấc con cá và vứt xuống dưới sông.

Người phụ nữ thấy mình không thể làm gì được nữa nên đành bỏ đi.

Đoạn video ngắn ngủi nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem và hơn 5 nghìn lượt bình luận. Nhiều người lên tiếng chỉ trích bà cô trung niên với mục đích “ích kỷ và chỉ biết chiếm lợi ích của người khác một cách trắng trợn”.

“Người ta đã bán mà như cho rồi còn không biết điều. Người phụ nữ này chỉ muốn hưởng sức lao động của người khác mà không hề dốc công bỏ sức”.

“Chỉ một chi tiết cũng hiểu rõ bản chất con người. Thói quen tiết kiệm không sai, nhưng đừng giở trò khôn lỏi để chiếm lợi của người khác về cho mình”.

“Câu cá cũng tốn thời gian và công sức. Vốn dĩ chỉ cần số tiền lẻ và lời cảm ơn, nhiêu đây thôi cũng đủ khiến người câu cá vui vẻ, mà mình cũng được bữa ngon. Nhưng người phụ nữ này lại không thể làm được điều đơn giản này”.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ