Bạn thân không hối cải, nạn nhân bị xô ngã từ trên cao, thủng phổi giận dữ nói: "Tôi gần như sắp chết và cô ta phải bị ngồi tù!"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cô gái trẻ cho biết sau vụ tai nạn cô phải trải qua quá trình phục hồi đầy đau đớn và mất nhiều thời gian.

Vào ngày 7/8, Jordan Holgerson, 16 tuổi, đã bị gãy 5 xương sườn và thủng phổi sau khi bị bạn thân Taylor Smith, 18 tuổi, xô ngã từ trên cầu xuống dưới sông Lewis ở Vancouver, Washington với độ cao gần 20m.

Sự việc đã được một người bạn trong nhóm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và bức xúc. Nhiều người đã yêu cầu cô bạn xô ngã nạn nhân cần phải bị trừng phạt thích đáng.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, Jordan phải nằm viện điều trị một thời gian và hiện tại vết thương vẫn còn rất đau đớn. Phát biểu trên truyền thông, Jordan nói: "Lúc đầu tôi thực sự không muốn Taylor gặp rắc rối nhưng bây giờ tôi đã nghĩ về vụ tai nạn này nhiều hơn. Tôi muốn cô ấy phải bị ngồi tù và suy nghĩ về những gì cô ấy đã làm".

Bạn thân không hối cải, nạn nhân bị xô ngã từ trên cao, thủng phổi giận dữ nói: Tôi gần như sắp chết và cô ta phải bị ngồi tù! - Ảnh 1.

Jordan Holgerson trả lời phỏng vấn rằng cô muốn bạn mình phải ngồi tù.

Bạn thân không hối cải, nạn nhân bị xô ngã từ trên cao, thủng phổi giận dữ nói: Tôi gần như sắp chết và cô ta phải bị ngồi tù! - Ảnh 2.

Taylor chính là người đã xô ngã bạn thân xuống dưới nước.

Trước đó, cô gái Taylor, người đã đẩy bạn thân xuống dưới nước, từng nói trên đài truyền hình rằng cô ấy "cảm thấy thực sự xấu hổ về những gì đã xảy ra" và thừa nhận cô đã xin lỗi bạn thân "nhiều lần".

Tuy nhiên gia đình của Jordan cho biết Taylor chưa bao giờ đến thăm bạn trong bệnh viện và "đi ra bên ngoài như thể không có chuyện gì xảy ra". Trong khi đó, Jordan gần như sắp chết sau vụ tai nạn.

Jordan cho hay: "Tôi rất tức giận vì kỳ nghỉ hè còn lại của tôi đã tiêu tan và có lẽ tôi sẽ hồi phục cho đến hết năm học. Tôi đang rất đau đớn. Vào mỗi buổi sáng, tôi đều rất khó thở. Vai tôi đau nhức và thậm chí là khó đứng dậy nổi".

Trong khi đó, văn phòng cảnh sát cho biết họ đã hoàn tất cuộc điều tra và đã chuyển vụ việc cho các công tố viên theo đúng quy trình.

Bạn thân không hối cải, nạn nhân bị xô ngã từ trên cao, thủng phổi giận dữ nói: Tôi gần như sắp chết và cô ta phải bị ngồi tù! - Ảnh 3.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ